Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bé trai bị u máu đã được đi chữa bệnh

Sau khi báo Ngôi Sao đưa thông tin về bé trai có số phận đáng thương: mẹ tự tử, bố vào tù, bé bị u máu, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ cháu về vật chất và tinh thần. Hiện tại, bé được điều trị tại Viện Quân y 108.
>>Số phận bé trai 15 tháng tuổi bị u máu

Bé Linh được mẹ Hồng và bà ngoại nuôi đưa lên Hà Nội từ mấy ngày nay để khám bệnh, chuẩn bị cho một thời gian dài chữa trị. Ba hôm trước, thời tiết thủ đô oi nồng, lên Hà Nội lạ nhà lại đau đớn về thân thể, bé Linh quấy, khóc suốt ngày khiến “mẹ” Hồng và bà Tám rất vất vả.

Ban đầu, bé được Viện nhi Trung ương tạo điều kiện khám và chữa trị. Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Thanh Liêm, sau khi xem xét, nhận định phương pháp chữa trị dành cho bệnh nhân nhỏ tuổi này chỉ là tiêm thuốc trong vòng 6 tháng, một ngày một mũi tiêm, giá khoảng 300.000 đồng. Bác sĩ Liêm giải thích, lúc đầu cũng định chữa trị miễn phí cho trường hợp của bé Linh nhưng do loại thuốc đó chưa sản xuất tại Việt Nam, phải nhập ngoại nên phía gia đình phải tự lo mọi chi phí.

Cũng theo vị bác sĩ khám bệnh cho bé, trong thời gian chữa trị đó, những khối u nhỏ trên cơ thể cháu sẽ không còn nhưng các khối u lớn thì không chắc chắn. Thời điểm này, việc chữa trị thành công đối với bé là quan trọng hơn cả. Nhiều nhà báo "tháp tùng" bé Linh đã bàn bạc phải thử cho bé đi khám chữa thêm một vài nơi khác.

Trong khi chờ đợi, phóng viên đã thuê giúp ba bà cháu một căn phòng nhỏ ngay dưới chân dốc của Bệnh viện Nhi Trung ương để ngày hôm sau đưa bé Linh lên Viện Quân y 108 khám tiếp. Cả đêm hôm đó, bé không ngủ được, căn phòng tại được thuê với giá 80.000 đồng khá chật chội, nóng bức. Chị Hồng và bà Tám thay phiên nhau nựng bé trên tay. Sáng sớm hôm sau, bà Tám với vẻ mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ xách khệ nệ đồ dùng mang theo để chuẩn bị đến chỗ khác khám cho bé Linh.

'Mẹ' Hồng bế bé Linh trong khuôn viên Viện Nhi Trung ương.

"Mẹ" Hồng bế bé Linh trong khuôn viên Viện Nhi Trung ương.

Vừa bế con đợi đến giờ khám, chị Hồng phải lựa không chạm vào chỗ đau của bé. Chị kể, khi bế cháu, cái chân phải bao giờ cũng được để trên tay mẹ và không thể đặt ngang đùi bé. “Mỗi lần tôi sơ ý bế ngang đùi cháu, bé khóc và kéo tay ra”, chị Hồng cho biết. Ngay cả bà Tám khi bế Linh cũng phải hiểu được điều đó. Từ hôm lên Hà Nội, ngoài cháo ăn liền, bé chỉ uống được các loại sữa tươi. Nhưng không hiểu sao, mấy ngày hôm nay, Linh ăn vào lại bị trớ ra hết nên người bé có vẻ xanh xao hơn.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, bé bị u máu, trước mắt các bác sĩ ở Viện Quân y sẽ cho cháu nhập viện rồi làm các xét nghiệm về gan, thận, máu để chuẩn bị cho quá trình cắt bỏ các khối u. Nhưng trước khi thực hiện các ca cắt u, theo Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Huy Thọ, phía Viện sẽ phối hợp với các bệnh viện khác hội chẩn để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất dành cho bé Linh.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã làm hồ sơ nhập viện cho bé Linh. Bệnh nhân nhỏ tuổi, đặc biệt, được nằm ở Khoa can thiệp tim mạch, phòng khám số 8, tầng 3 của Viện Quân y 108. Quá trình điều trị được xác định là lâu dài và cần có sự giúp đỡ của nhiều người hảo tâm dành cho bé trong thời gian tới.

Chiều qua, bé Linh đã được làm các thủ tục nhập viện và chuẩn bị chữa trị. Ngay từ buổi trưa, biết bé trong viện, nhiều người hảo tâm, quan tâm đến trường hợp đáng thương của bé rủ nhau vào thăm. Có bà mẹ tay xách vài bịch sữa tươi, có người giúi vội vào tay chị Hồng một số tiền nhỏ.

Chị Lan, một bà mẹ trẻ, khi biết tin bé Linh được nhập viện không ngần ngại bỏ cả bữa ăn trưa vào thăm. Nhìn thấy những khối u thỉnh thoảng lại rớm máu, chị không giấu nổi những xúc động. Khi biết mấy ngày hôm nay, bé Linh ăn xong lại bị trớ ra, chị Lan đã rơi nước mắt. Biết cháu thích ăn cháo gà ăn liền, chị Lan vội phóng xe đi, một lúc sau, thấy người đàn bà trẻ khệ nệ ôm một thùng cháo ăn liền vào viện. Mọi người nhìn nhau bảo "cầu mong bé Linh được chữa trị thành công, tương lai của bé còn dài quá".

Rất nhiều độc giả, khi đọc thông tin trên báo và qua bạn bè cũng đã tìm đến căn phòng nhỏ trong viện để thăm bé Linh. Ai cũng động viên chị Hồng cố gắng chăm sóc bé, vì giờ cậu nhóc lúc nào cũng bám chặt lấy "mẹ" Hồng, và cũng chỉ chị biết cách chăm bé thế nào. Thấy mọi người trong phòng đông đúc, bé Linh đã bắt đầu cười đùa và không còn quấy như mấy hôm trước mới lên Hà Nội.

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net