Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một công an xã tống tình nữ sinh

Trong những ngày gần đây, dân trên mạng xôn xao về một đoạn ghi âm phát tán của một công an xã thuộc huyện Từ Liêm (Hà Nội) tống tình nữ sinh viên. Chiều qua (8/4), ông Điền Ngọc Năm, nhân vật nam trong cuốn băng, đã phải thôi việc sau khi thừa nhận về hành vi của mình.

Trong lá thư cầu cứu trên một số diễn đàn và blog, một nam sinh viên đã kể lại chuyện bạn gái bị công an xã phụ trách khu vực xóm 6, huyện Từ Liêm (Hà Nội) tống tình.

Theo đó, ngày 27/3, khi cô sinh viên trường T.C., quê ở Thanh Hóa, đến phòng anh chơi và cùng lên giường nằm chung thì hai công an xã (trong đó có ông Năm) đến kiểm tra giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú. Lúc đó, khoảng 21h, cả hai sinh viên này không có giấy tạm trú. "Người tên N. đòi lập biên bản vì bìa tạm trú hết hạn thì coi như không đăng ký tạm trú, và chuyện em (cởi trần) và bạn gái ôm nhau trên giường. Nhưng rốt cuộc hai người đó chỉ thu chứng minh thư và thẻ sinh viên của mấy đứa, cho số điện thoại và hẹn mai giải quyết. Hôm sau, nó gọi bạn gái của em ra đặt vấn đề - phải chiều hắn, còn không thì kiếm một sinh viên khác cho hắn chơi, nếu không, hắn gửi thông báo về trường sẽ bị đuổi học. Cho một tuần để quyết định!", lá thư viết.

Anh này cũng tỉ mỉ kể lại chuyện người đàn ông này bắt cô gái phải gọi là "anh". Theo những gì kể lại trên trang web đó, người thanh niên còn vạch tội "mua chuộc" của nhân vật công an xã đó: "Nó còn hứa hẹn xin việc ở Hà Nội cho bạn gái của em, rồi đổi điện thoại cho (nó thấy bạn gái em đang dùng 1110i đen trắng nên định dụ đây mà)".

Ở cuối lời “kêu cứu”, nhân vật nam còn xin bạn bè, anh em “tư vấn” về việc nằm ôm nhau với bạn gái cũng như việc không đăng ký tạm vắng, tạm trú có phạm tội không. Anh này còn hỏi liệu có tố cáo được công an xã được không.

Cũng trên địa chỉ mạng này, bên dưới lời “tâm sự” là cuộc ghi âm nói chuyện qua điện thoại giữa một cô gái và một người đàn ông. Toàn bộ nội dung cho thấy cuộc mặc cả chuyện cô gái phải “trao thân” nếu muốn nhận lại giấy tờ bị giữ, cũng như không bị thông báo về trường, bởi hành vi nằm trên giường với bạn trai và không có giấy tạm trú.

Chiều qua, phóng viên Ngôi Sao đã có buổi làm việc với Thượng tá Trần Đức Long, Trưởng công an huyện Từ Liêm. Ông Long cho biết, Công an huyện Từ Liêm biết thông tin về vụ việc qua báo chí. Qua xác minh ban đầu, có công an viên tại xã Đông Ngạc tên Điền Ngọc Năm. Ông Năm có thừa nhận việc đưa cô sinh viên tên T. vào nhà nghỉ nhưng “không làm gì”, tất cả “trên tinh thần tự nguyện”. Vị này cũng "tố" ngược lại chuyện, sau khi ghi được những cú điện thoại giữa hai người, T. đã hẹn ông Năm ra quán cà phê để dọa lại, gây sức ép để đòi lại chứng minh thư.

Chiều 8/4, ông Năm đã thôi việc sau khi thừa nhận những nội dung trong băng ghi âm là đúng sự thật.

Phóng viên Ngôi Sao tới nhà ông Năm vào sáng 8/4, ông đi vắng. Vợ ông, bà O. cho biết: "Hôm qua, thấy ông ấy về nói là báo chí đang đưa tin tùm lum, nhưng không phải thế đâu. Chồng chị nói thế thì chị tin, nên cũng chẳng lo lắng gì cả".

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net