Chụp ảnh khỏa thân lấy tiền làm từ thiện
7 người phụ nữ người Tây Ban Nha đang lâm vào cảnh nợ nần sau khi tờ lịch có in hình khỏa thân của họ không bán được.
|
| 7 bà mẹ làm "người mẫu" bất đắc dĩ. |
Những người phụ nữ sống tại làng Serradilla del Arroyo, chụp những bức ảnh "nửa kín nửa hở" để quyên góp tiền cho ngôi trường trong làng.
Trong các bức ảnh, những bà mẹ trong trang phục "ít vải" đứng đủ các tư thế khác nhau. Cơ thể họ chỉ được che bằng những dải kim tuyến dùng để trang trí cây thông Noel. Một bức ảnh khác của bà mẹ 40 tuổi, Itzia Zamarreno, quyến rũ trong tấm da sói, trong tay cầm khẩu súng săn.
|
| Các "người mẫu" tạo dáng trong mọi tư thế. |
Tuy nhiên, những "người mẫu" bất đắc dĩ này đang giữ hơn 5.000 tờ lịch mà không bán được chiếc nào. Họ đang mắc nợ nhà in 8.000 bảng.
"Thật buồn là những tờ lịch này không phải là thứ gì đó có thể tái chế được. Chúng tôi không biết phải làm gì với đống lịch này", Rosa Garin, một trong số 7 "người mẫu" cho biết.
Trên tờ nhật báo El Mundo (Tây Ban Nha), Rosa thừa nhận, ngoài chợ bán những tờ lịch có những hình ảnh còn hấp dẫn hơn các cô nhiều. "Mọi người mua tờ lịch giống của chúng tôi vì một lí do chính đáng chứ không phải vì họ nghĩ những người phụ nữ này hấp dẫn", Rosa nói.
Theo Telegraph, ý tưởng chụp ảnh nóng làm lịch của những người phụ nữ Tây Ban Nha này xuất phát từ bộ phim có tên là "Calendar Girls" kể câu chuyện có thật về một nhóm phụ nữ Anh gây quỹ được hơn 1 triệu bảng cho nghiên cứu bệnh bạch cầu từ những tấm ảnh khỏa thân của mình.
Minh Phương


