Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cầu may số đề ở bụi tre

Cho rằng nơi bụi tre có xác người phụ nữ chết thiêng nên hàng trăm người kéo nhau đến tận nơi để đốt hương, từ sáng sớm đến tận đêm để cầu xin may mắn, trúng lô đề.

Trong nhiều ngày nay, tại bụi tre thuộc khu vực bờ kênh N38, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (TP HCM), xuất hiện hiện tượng cầu cơ xin số đề và hình thành luồng mê tín dị đoan. Do tin đồn về sự linh thiêng từ cái chết của một phụ nữ tại đây, nhiều người dân các tỉnh lân cận và TP HCM đi tham quan, du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) cũng ghé vào đốt hương, cúng bái và xin số đề gây mất trật tự.

Tính ra từ 11h đến 13h và 23h-24h ngày 21/2/2008, có khoảng 300-400 lượt người đến để xin số đề (chủ yếu là dân từ nơi khác đến). Trước đó, ngày 22/8/2007, tại bụi tre thuộc khu vực trên, người dân phát hiện xác của chị Huỳnh Thị Đẹt (27 tuổi, trú tại Tây Ninh) đang trong thời kỳ phân hủy. Kết quả giám định pháp y kết luận, chị Đẹt chết do bị điện giật.

Hiện, Công an huyện Củ Chi đã tham mưu UBND huyện phối hợp các ban ngành, đoàn thể tiến hành ủi, san lấp (giải tỏa trắng các bụi tre) khu vực trên. Đồng thời, lực lượng bố trí quân chốt chặn, không cho người và phương tiện đến cúng bái, mê tín dị đoan tại khu vực này, không để lây lan phức tạp.

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net