Thêm một cặp vợ chồng ngược đãi trẻ em
![]() |
| Vợ chồng Trương Văn Hùng - Trần Thị Phượng. |
Ba cháu bé từ 6 đến 11 tuổi bị "bố mẹ" nuôi hằng ngày bắt đi bán hoa, bánh kẹo, buổi chiều về, các em phải nộp từ 100.000 đến 300.000 đồng, nếu thiếu sẽ không được ăn uống và bị đánh đập dã man.
Hôm nay, Công an quận 5, TP HCM sẽ chuyển hồ sơ cho Công an quận 4 thụ lý điều tra về hành vi bóc lột sức lao động và ngược đãi trẻ em của vợ chồng Trương Văn Hùng (54 tuổi) và Trần Thị Phượng (52 tuổi), ngụ đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, TP HCM.
Rạng sáng 10/1, người dân phát hiện cháu Trần Thị Bích Trâm (4 tuổi, quê Cái Bè, Tiền Giang) nằm trên lề đường Lê Hồng Phong gần như đã kiệt sức do đói. Ngay lập tức, cháu được đưa về công an phường để chăm sóc sức khỏe, cho ăn uống.
Trưa cùng ngày, Trương Văn Hùng đã tới trụ sở Công an phường 4 tự xưng là bố của Trâm, xin đưa cháu về nhưng đã bị phát hiện là không phải bố đẻ của Trâm. Lập tức, lực lượng công an đã đến nhà của Hùng, phát hiện còn có 3 cháu khác, gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc (9 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (6 tuổi) và Đặng Văn Mạnh (11 tuổi) cùng cảnh ngộ như cháu Trâm.
Vợ chồng Hùng - Phượng đã trả cho người thân của Trâm 1,5 triệu đồng để sử dụng cháu đi bán hàng hằng đêm, trả công 300.000 - 400.000 đồng một tháng. Các cháu còn lại cũng được cha mẹ, người thân cho vợ chồng Hùng - Phượng thuê với giá tương tự.
Hằng ngày, khoảng 19h, vợ chồng Hùng - Phượng đưa các cháu tới khu vực trung tâm TP, giao hoa, bánh kẹo... và buộc các cháu phải làm mọi cách kiếm đủ 100.000 -300.000 đồng một cháu. Khoảng 3h sáng hôm sau, vợ chồng này tới điểm đã hẹn trước đón các cháu về cho ngủ để hôm sau tiếp tục công việc. Nếu các cháu không bán được số tiền như quy định, vợ chồng Hùng - Phượng không cho ăn uống, thậm chí còn đánh đập dã man.
Các cháu Mạnh, Đạt, Ngọc đã được người thân đưa về, riêng cháu Trâm đang được Sở LĐ-TB-XH chăm sóc và chờ giám định thương tật.
(Theo Người Lao Động)
