Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tan vỡ giấc mơ đổi đời

Những người có con ngồi mong chờ tin.
Những người có con ngồi mong chờ tin.

Nghe tin con gái Nguyễn Thị Thường thiệt mạng, bà Lê Thị Doan ngất lên ngất xuống nhiều lần; những lúc tỉnh dậy, bà lại cầm bức ảnh con và gào thét trong vô vọng.

Ngày 30/1, về huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tìm đến các gia đình có người bị nạn trong vụ lật thuyền trên sông Mekong (địa phận tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan) vào tối 27/1 làm nhiều người chết và mất tích.

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Anh có con em đi lao động tại Thái Lan rất hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là tại xã Kỳ Phong, địa phương có trên 150 gia đình có người sang Thái Lan lao động. Khi đến nơi, cả nhà ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Huyền còn vật vã sau khi hay tin con gái Nguyễn Thị Loan mất tích. Ông Hạnh kể: “Nhà chỉ cấy mấy sào ruộng, quanh năm không đủ ăn. Sau khi Loan học xong cấp 2, tôi cho cháu sang Thái cùng chị làm ăn được gần một năm. Hai chị em lao động vất vả, dành dụm để Tết này về quê sửa lại cái nhà. Ai ngờ nó bỏ mạng trên đất khách”.

Chị của Loan là Nguyễn Thị Mai (20 tuổi), có gần 3 năm lao động tại Thái Lan, vừa về nhà nửa tháng nay, thất thần kể lại cuộc sống chui lủi nơi xứ người. Để sang Thái Lan (trái phép), Mai đã phải bỏ ra 5 triệu đồng chi phí cho một phụ nữ tên Hòa để lo mọi thủ tục. Theo lời Mai, những người lần đầu đến Thái Lan đều bơ vơ, tự kiếm việc làm. Mai cũng vậy, sang đến đất Thái mới biết bị lừa. Hằng ngày cô phải sống chui sống lủi. Người thân ở quê nhà không có tin gì về Mai, nên đồn thổi rằng ai làm ăn bên đó cũng “trúng đậm”. Vì vậy, sau khi cô em Loan học xong lớp 9, bố mẹ Mai cho Loan sang đất Thái, theo gót chị. Chưa đầy một năm, không chịu được cực nhọc, Loan tìm cách trốn về VN vào dịp Tết này. Và cô đã bỏ mạng trong hành trình trở về đầy bão táp đó.

Đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thường ở xã Kỳ Phong, mới thấy nỗi đau không gì bù đắp nổi của gia đình người phụ nữ xấu số này. Bố Thường cũng đã bị chết trôi trong một lần vào rừng đốn củi, để lại 3 mẹ con sống lay lắt. Nhà nghèo, phải bỏ học, Thường mượn của người thân một món tiền để sang Thái mong tìm cơ hội đổi đời. Không ngờ lúc về cô gặp họa lớn. Khi nhận được tin Thường đã chết, bà Doan, ngất lên ngất xuống nhiều lần; những lúc tỉnh dậy, bà lại cầm bức ảnh của con gái và gào thét trong vô vọng...

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net