Tiêu tiền kiểu vợ sếp
Cái thú mua sắm của phụ nữ dường như được “phát tiết” trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối tuần mua sắm, để tham dự một sự kiện nào đó cũng cần mua sắm, đi chơi, đi du lịch họ cũng không quên mua sắm...
Thực ra, mua sắm là nhu cầu không thể thiếu dù là nam hay nữ. Nhưng trước khi quyết định mua sắm cái gì, người ta đều cần phải đắn đo xem thực sự mình hay gia đình có cần đồ dùng đó không và túi tiền của mình phù hợp với loại hàng nào? Y lại vào việc chồng là giám đốc, thu nhập cao, không ít quý bà, quý cô tiêu tiền vào việc mua sắm quá mức.

Tham dự vào các cuộc mua sắm của bà vợ, sẽ có không ít ông chồng chết ngất vì kinh ngạc. Một buổi mua sắm của chị Thu Hương, vợ của một sếp bự nổi tiếng đất Hà Nội, hiếm khi nào dưới 15 triệu đồng. Trung bình, cứ 2 tháng cô lại “lượn” qua các cửa hàng một lượt. Hương chỉ thích xài hàng hiệu, đồ độc, giá của chúng thường chỉ có mấy trăm, mấy nghìn nhưng là tiền đô, chứ không phải tiền Việt.
Một đôi giày hiệu Dolce and Gabbana, Hương vừa mới tậu “chỉ” có 569 USD, chiếc túi xách thời trang Slavatore Ferregamo có 1.199 USD. Không hiểu lương ông chồng có bao nhiêu để có thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm “dào dạt” của vợ? Và đã có không ít lời ra tiếng vào, có lẽ Hương nhờ danh tiếng của chồng để “giúp đỡ” người này, người nọ thì mới có nhiều tiền “vung tay” như thế.
Bên cạnh chuyện mua sắm thì làm đẹp cũng được chị em rất quan tâm. Đây là một nhu cầu rất chính đáng nhưng khi chi quá nhiều tiền thì nó lại trở thành một mối nguy hại. Mấy năm gần đây, các quý bà rộ lên phong trào đi spa và massage. Nào tắm khoáng, tắm bùn, xông hơi, trị nám, tẩy da chết, căng da mặt, làm trắng, làm ốm, massage mặt, massage toàn thân, massage chân... muôn vàn kiểu làm đẹp.
Ở các câu lạc bộ thể thao, thẩm mỹ mỗi lần massage mặt chỉ mất khoảng 60.000 đồng, xông hơi thì khoảng 50.000 đồng. Có điều, các quý bà sành điệu lại không lui tới những chốn xô bồ này. Họ đến spa của các khách sạn lớn và những trung tâm chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp. Độ hoành tráng của quy mô, sự đa dạng và cao cấp của sản phẩm chăm sóc cũng như sự nhiệt tình của các em nhân viên khiến cho giá cả ở đây cao gấp 10 lần mức giá trung bình trên thị trường. Thậm chí, có spa có mức giá 105 USD một lần làm đẹp. Mục đích ban đầu khi chị em đến các spa và trung tâm massage là để làm đẹp và trẻ trung hơn trong mắt chồng cũng như mọi người.
Không chỉ dừng lại ở chuyện mua sắm, làm đẹp. Nhiều bà vợ của doanh nhân thành đạt còn muốn thể hiện đẳng cấp sành điệu của mình bằng những chuyến đi nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp trong nước hoặc ngao du nước ngoài để “mở mang kiến thức” và tận hưởng cảm giác “thượng đế”. Một resort sang trọng ở Phan Thiết có mức giá thuê phòng 55 - 250 USD tùy theo mức độ sao, thậm chí, Ana Mandara, một resort 5 sao có mức giá lên tới 568 USD một phòng một đêm.
Mỗi năm đi “đổi gió” một lần thôi thì các bậc phu nhân cũng tiêu tốn của các đức ông chồng lên tới hơn chục triệu đồng. Đấy là đi trong nước, chứ đi nước ngoài thì tốn trăm triệu như chơi. Ấy vậy mà chị Hoa, quý bà của một ông chồng kinh doanh bất động sản mỗi năm đều làm hai chuyến nghỉ hè, nghỉ đông như thế. Không ai biết rõ chi phí của mỗi chuyến đi như thế là bao nhiêu. Nhưng tiêu tiền kiểu “đẳng cấp cao” thế này, nếu công việc kinh doanh của chồng không còn “thuận buồm xuôi gió” nữa thì không biết ai sẽ đủ tiền để lo chu đáo cho khoản giải trí này của chị.
Làm thế nào để “stop” lại kiểu chi tiêu phung phí của các bà vợ? Đó là một câu hỏi lớn mà nhiều ông sếp ngày nay đang phải đối mặt. Quản lý tài chính của cả một công ty có khi không khó bằng quản lý tài chính của chính gia đình mình. Vì tin tưởng vào khả năng tay hòm chìa khóa của vợ, không ít quý ông đã ngã ngửa khi cần đến tiền nhưng chẳng thấy tiền đâu. Điều đầu tiên các ông chồng nên làm để bảo vệ ngân quỹ gia đình là cần phân tích cho vợ thấy rõ, tiền là công sức lao động vất vả và không phải dễ dàng mà có được.
Rất nhiều bà vợ thấy chồng mang tiền về cứ nghĩ rằng hiển nhiên chồng mình làm giám đốc thì nhiều tiền. Điều này thật sai lầm, công việc kinh doanh có lúc lên, lúc xuống, không ai có thể đoán biết trước sự phát triển của một công ty. Nếu không biết tích lũy ngay từ lúc có điều kiện, khi doanh nghiệp cần huy động vốn của các cổ đông thì sự thể sẽ ra sao. Rồi nhỡ khi đau ốm, sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc, giúp đỡ người thân, họ hàng... biết lấy tiền ở đâu?
Các cụ ngày xưa đã có câu: “Miệng ăn núi lở”, câu nói đó đến nay vẫn chẳng sai chút nào. Để chấm dứt tình trạng bà xã “vung tay quá trán” các quý ông cần thường xuyên giám sát, kiểm tra tiền đã đưa cho vợ. Check tài khoản hay sổ tiết kiệm chung của cả hai vợ chồng, xem số tiền có còn bảo toàn không. Nên rạch ròi các khoản chi tiêu thường nhật với các khoản tiền cần dành dụm cho tương lai.
Các ông sếp cũng không nên để vợ ở nhà, nên khuyến khích vợ tiếp tục đi làm (nếu công việc gia đình quá nhiều có thể thuê thêm người giúp việc) vì thực tế càng ở nhà thì các bà vợ lại càng có điều kiện tiêu tiền nhiều hơn. Hơn nữa, có đi làm thực tế, các bà xã mới biết kiếm đồng tiền khó khăn thế nào và quý trọng giá trị đồng tiền hơn. Vẫn cứ biết tiền bạc không làm nên hạnh phúc gia đình, nhưng tiền bạc lại có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc ấy. “Của chồng công vợ”, nếu người phụ nữ biết chi tiêu khéo léo, cân đối các khoản đối nội, đối ngoại, họ không chỉ giúp chồng yên tâm làm việc mà còn là người định hướng để dạy bảo con cái giá trị và ý nghĩa của đồng tiền. Tiêu tiền thì dễ, nhưng quản lý tiền mới khó.
(Theo Thế Giới Doanh Nhân)