Sản phụ tử vong ở bệnh viện huyện
Đã nửa tháng nay, vợ mất, con nhỏ luôn kêu khóc đòi mẹ, khiến lòng anh Thực đau như cắt. Anh và gia đình còn chưa hết bàng hoàng vì cái chết vô cớ của người vợ trẻ vì sự tắc trách của đội ngũ y tá, bác sĩ trong khi đỡ đẻ.
Lấy chồng được 5 năm, chị Phan Thị Bích Ngọc, giáo viên trường THCS Thượng Nông, huyện Tam Nông (Phú Thọ) sinh cho chồng được một cô con gái kháu khỉnh. Năm nay, cả gia đình anh Đỗ Văn Thực (chồng chị Ngọc, 31 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Dậu Dương) lại có thêm niềm hạnh phúc lớn lao, vợ anh sẽ sinh một bé trai. Nhưng không ai ngờ, ngày đứa con chào đời cũng chính là ngày chị Ngọc mất do bị băng huyết, mất máu cấp. Nguyên do được xác định là bởi chị không được cấp cứu kịp thời.
Khoảng 8h ngày 16/11, chị Ngọc trở dạ và được chồng đưa đến bệnh viện Tam Nông (Phú Thọ). Lúc này, hộ lý Hương, người chuyên đỡ đẻ của bệnh viện, cho biết tử cung đã mở 4 phân. Khoảng hai tiếng sau, vợ anh Thực kêu tức bụng dưới và được hộ lý tiêm hai ống thuốc. Chừng 3 phút, chị Ngọc vỡ ối và sinh con nhưng đứa trẻ bị ngạt. Người đỡ gọi bác sĩ xuống giải quyết. Một lúc, thằng bé khóc nhưng chị Ngọc thì bị băng huyết.
|
| Con gái anh Thực cứ mỗi tối lại khóc nấc đòi mẹ. |
Nghe bác sĩ tên Hội thông báo vợ băng huyết, anh Thực lo lắng, khẩn thiết đề nghị bệnh viện cho đi cấp cứu tuyến trên. Song, lời của anh không “lọt tai” bác sĩ, ông Hội trấn an: “Cứ yên tâm, chúng tôi xử lý được” rồi đóng cửa phòng sinh lại, không cho một ai vào. Khoảng 40 phút sau,chính ông Hội hốt hoảng ra ngoài thông báo cho người nhà anh Thực: “Phải đưa sản phụ đi cấp cứu ngay vì máu ra quá nhiều”. Anh Thực đón vợ trong hoàn cảnh chị nhà người xanh như tàu lá chuối, máu lênh láng chảy ướt cả băng ca. Đã thế, phía bên bệnh viện còn đề nghị người nhà bệnh nhân phải thanh toán trước tiền vận chuyển lên tuyến trên.
Mẹ chị Ngọc nước mắt ngắn dài kể lại: “Có mỗi chuyện thanh toán tiền xe mà bệnh viện cứ nằng nặc đòi bằng được. Mà gia đình tôi với cơ quan đấy đâu có xa lạ gì chứ, bản thân chồng tôi từng đưa mấy dự án về nâng cấp bệnh viện mà cũng bị hành”.
Quá trình vận chuyển bệnh nhân lên tỉnh bị chậm thêm 15 phút. Trong thời gian từ bệnh viện Tam Nông đến bệnh viện tỉnh Phú Thọ, vợ anh Thực chỉ được truyền hai chai nước. Anh Thực cho biết: “Chị Hương hộ lý và một hộ sinh thực tập khác đi hộ tống tỏ ra thờ ơ, không có hành động gì gọi là cấp cứu về chuyên môn cũng như về tinh thần. Cả hai chỉ ngồi nhìn và tay còn bịt mũi vì ghê mùi máu sản phụ”.
Nhiều người ở thị trấn Tam Nông cho biết, bác sĩ Hội, người trực tiếp đỡ đẻ trong ca hôm ấy nguyên là chuyển từ chuyên môn hồi sức cấp cứu sang đỡ đẻ có thân hình to con như hộ pháp. Điều này cũng đã được ông Cù Đình Luông, Giám đốc bệnh viện Tam Nông, thừa nhận: “Theo quy trình thì bệnh viện huyện phải mời bệnh viện tỉnh đưa một kíp mổ cùng nhóm máu về đây hỗ trợ. Nhưng vì anh Hội không phải là chuyên khoa sâu về sản, anh ấy chỉ là Trưởng khoa, mới được bổ nhiệm. Lúc ấy, anh Hội nghĩ đơn giản là gọi lên trên kia rồi sẵn xe của chúng tôi là đưa luôn lên thì sẽ nhanh hơn, vì lúc ấy mạch, huyết áp còn cho phép... Đấy là cái thiếu sót của anh Hội”.
|
| Cổng bệnh viện huyện Tam Nông. |
Ngôi nhà bốn gian của anh Thực hơn nửa tháng nay chỉ toàn thấy nước mắt của cả người lớn lẫn con trẻ. Khổ nhất là bé gái mới 4 tuổi, nó quen cứ mỗi chiều là mẹ ngồi đút cơm, tối dỗ dành đi ngủ. Cháu không biết mẹ mất nên chiều nào cũng đòi mẹ, hỏi người lớn: “Bố ơi, bao giờ mẹ về. Ứ ừ, con cần mẹ cơ”. Con trẻ khóc, người lớn cũng khóc theo. Cố giấu những giọt nước mắt anh Thực tâm sự: "Xót lắm các anh ạ, cháu còn bé quá chưa biết gì, buổi sáng còn vô tư thế nhưng cứ đến tối là lại khóc đòi mẹ”.
Một tháng trước đó, một trường hợp tương tự là chị Phạm Thị Hằng (33 tuổi ở xã Hồng Đà, huyện Tam Nông) cũng tử vong ngay sau khi sinh con tại đây. Người dân cả thị trấn nhỏ này vẫn còn hãi hùng khi nhắc đến chuyện trong vòng có hai tháng bệnh viện cấp huyện này đã làm tử vong hai sản phụ.
Gần một tháng sau khi chị Ngọc mất, phía bệnh viện chưa có một việc làm thiện chí để xoa dịu nỗi đau mất mát người của nhà bệnh nhân. Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, ông giám đốc bệnh viện Tam Nông vẫn đổ lỗi cho người nhà bệnh nhân thiếu thiện chí. Đối với trường hợp tử vong của chị Phạm Thị Hằng (33 tuổi) ở xã Hồng Đà, huyện Tam Nông thì gia đình đã nhận tiền đền bù với thỏa thuận không kiện cáo gì. Chồng chị Phạm Thị Hằng thật thà cho biết: "Xong đám tang vợ em được mấy hôm, người của bệnh viện đến thỏa thuận đền bù thiệt hại cho gia đình là 21 triệu đồng và xin không kiện cáo gì. Em nghĩ người nhà mình dù sao cũng mất rồi và cũng chẳng biết kiện ở đâu nên đã đồng ý nhận tiền".
Vị giám đốc này cũng khẳng định: “Trong chuyện tử vong của bệnh nhân Ngọc, chúng tôi chỉ chịu một phần trách nhiệm”. Nhưng theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa Phú Thọ có kết luận: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, thở ngáp, da xanh nhợt, vã mồ hôi, niêm mạc nhợt, mạch không bắt được, đồng tử hai mắt giãn tối đa, không nghe được tiếng tim, không bắt được mạch chân, có cơn ngừng thở... nên mặc dù được các bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa vẫn không qua khỏi… “Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đức Hải cho biết: “Cả hai trường hợp tử vong đáng tiếc này chúng tôi cũng đã yêu cầu bệnh viện huyện Tam Nông kiểm điểm nghiêm túc và có kế hoạch đào tạo cán bộ bác sĩ”.
|
| Ông Hồ Đức Hải, Giám đốc bệnh viện tỉnh Phú Thọ tỏ ra khá bất bình về thái độ thiếu trách nhiệm của bệnh viện tuyến dưới. |
Phản ứng trước những lời trên của ông Luông, ông Hải cho rằng, lời của giám đốc bệnh viện huyện là vô cảm, vô trách nhiệm. Giám đốc Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đưa ra căn cứ: “Chỉ khi bệnh nhân mất máu cấp người ta mới điện lên bệnh viện tỉnh. Mà chuyển bệnh nhân lên cũng là sai, về nguyên tắc, bệnh viện huyện phải mời, xin hỗ trợ kíp mổ, phương tiện cấp cứu để cứu chữa. Khi đến đây, bệnh nhân đã tử vong rồi: không huyết áp, không mạch, đồng tử giãn tối đa. Nhưng vì đứng trước tính mạng con người, chúng tôi vẫn chỉ đạo cố hết sức cứu chữa”.
Người mất thì không thể cứu lại được nhưng đến giờ này, cứ như lời ông Cù Đình Luông và những việc làm của bác sĩ Hội, người dân thị trấn Tam Nông không còn tin tưởng khi giao phó sinh mạng người thân cho đội ngũ nhân viên bệnh viện này. Dù phải mất một đoạn đường, họ cũng cố lên tận trên tỉnh đẻ để an tâm.
Quang Việt



