Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người mẹ nghèo trả lại 150 triệu đồng cho khách

Chị Thắm (giữa) và hai người bán hàng sát cạnh.

Trong lúc bán hàng, chị Thắm tình cờ phát hiện một túi xách đặt trên ghế của mình, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt và một tập sổ sách chứng từ hơn 100 triệu đồng. Chị Thắm đã nhờ công an trả lại cho người bị mất.

Ngày 13/12, chị Đào Thị Thanh Thắm, 40 tuổi, huyện Ngọc Hồ (Kon Tum) trong lúc bán hàng phát hiện một chiếc túi xách to đặt trên ghế bố của mình. Chị mở túi xách ra xem thấy toàn tiền polyme 50.000 đồng mới cứng.

Chị gọi điện thoại cho Công an huyện Ngọc Hồi. Kiểm tra, trong túi xách có tổng cộng 50 triệu đồng tiền mặt và một tập sổ sách chứng từ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng... Cơ quan chức năng đã tìm thấy người chủ của chiếc túi xách và chị Thắm đã được hậu tạ 1 triệu đồng.

Chị Thắm một mình nuôi hai con. Gần sáu năm qua, ba mẹ con chị sống chui lủi trong chiếc lều bạt che tạm ngay cổng chợ Ngọc Hồi. Hai đứa con (cháu trai 20 tuổi, đang làm thuê khiêng vác trong chợ; cháu gái 13 tuổi, đang học lớp 7) tối ngủ nhờ nhà bà con. Chị Thắm ăn ngủ ngay tại lều bạt, chiếc ghế bố vừa để ngồi bán hàng vừa là giường nằm của chị.

Chị Thắm tâm sự: “Mình làm việc gì mà lương tâm được thanh thản là sướng rồi!”.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net