Không khí Giáng sinh ở Hà Nội
Từ đầu tháng 12, sắc đỏ của ông già Noel, sắc xanh của cây thông và màu trắng tinh khiết của những bông tuyết đã tràn ngập mọi ngóc ngách thủ đô Hà Nội. Không chỉ các em nhỏ mê chụp ảnh cùng ông Santa bụng phệ, mà cả các anh chị lớn, các đôi tình nhân cũng tranh nhau... chiếm chỗ.
| Từ đầu tháng, các trung tâm thương mại đã bắt đầu trang hoàng cây thông, người tuyết khiến không khí Giáng sinh tràn ngập. |
|
|
![]() |
|
|
| Nhà thờ lớn Hà Nội rất nhộn nhịp, cả người nước ngoài cũng góp mặt đông đảo. |
![]() |
|
|
|
|
| Dịch vụ chuyển quà ông già Noel nở rộ và tận dụng quảng cáo trên mọi địa hình. |
|
|
|
|
| Mũ ông già Noel luôn là mặt hàng đắt khách nhất. |
| Trẻ em được bố mẹ, ông bà đưa đi chơi, chụp ảnh. |
|
![]() |
|
| Các anh chị lớn cũng thích thú chụp ảnh không kém. |
|
|
|
|
| Cạnh tranh... chụp ảnh, vui chơi... lành mạnh. |
|
|
|
| Ông già Noel phải làm việc vất vả, vì ông rất "đắt hàng" chụp ảnh. |
|
![]() |
| Đứng mỏi chân quá, ông đành ngồi xuống. Nhưng do... bệnh nghề nghiệp nên dù ngồi, ông vẫn giơ tay... dụ dỗ các em nhỏ: Ra đây ông bé nào! |
|
| Không được, ông... trêu lại lũ trẻ. |
![]() |
|
| Nghỉ lấy sức xong, ông lại sẵn sàng phục vụ các "fan". |
|
|
| "Tuần lộc thời hiện đại" của ông già Noel. |
| Ông lấy quà ra tặng các bạn nhỏ. |
|
![]() |
| "Cưỡi tuần lộc" chụp ảnh nào. |
| Ông già Noel có thể ở mọi độ tuổi, thân hình gầy béo khác nhau. |
![]() |
|
| Giờ G đã điểm, nhập vai các ông già Noel thôi. |
![]() |
| Bỏ quà vào túi, ông già Noel chuẩn bị lên đường. |
|
| Nhưng hai ông già này... không biết đường, do vậy, phải... xem bản đồ. |
|
|
Nhật Thu
































