Cháu bé 10 tháng tuổi chết vì sặc sữa
![]() |
| Bé Quốc Bảo. |
Người thanh niên mặc áo công nhân thợ điện màu xanh, nói nghẹn ngào trong nước mắt và trong nỗi đau đến tột cùng về cái chết thương tâm của con trai anh, cháu bé mới 10 tháng tuổi.
Con trai anh Nguyễn Văn Tấn (26 tuổi), cháu Nguyễn Văn Quốc Bảo, chào đời ngày 30/12/2006. Tuy nghèo khó, nhưng niềm vui cháu Bảo khoẻ mạnh, khôn lớn từng ngày là nguồn động viên lớn của gia đình công nhân này.
Nhưng chuyện đau lòng đã đổ ập đến gia đình anh vào ngày 12/10, khi cháu mới tròn 10 tháng tuổi. Hôm đó, như thường lệ, cháu Bảo được gửi vào nhà trẻ tư nhân do bà Phạm Thị Liễu làm chủ, tại số 60/4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Đến trưa cùng ngày, bà Liễu cho cháu Bảo bú bình đã bị sặc sữa. Nhưng do tay nghề không có, nhà trẻ tự phát, hoạt động trái phép nên bà Liễu không hề sơ cứu được cháu Bảo, mà để kéo dài cho đến khi mang vào bệnh viện thì quá muộn.
Hoàn cảnh nghèo, vợ chồng anh phải vay mượn tiền khắp nơi để đưa cháu Bảo về quê an táng. Thế nhưng, anh Tấn nói trong nước mắt: "Gần 2 tháng trôi qua, bà Liễu không thèm hỏi một câu, các cơ quan chức năng thì không thấy động tĩnh gì, mặc dù tôi đã gửi rất nhiều đơn thư cầu cứu".
Ngày 29/11, phóng viên đã tìm hiểu vụ việc này, thì được biết Công an huyện Hóc Môn vẫn "trên đường" điều tra thu thập chứng cứ dù thời gian đã trôi qua gần 2 tháng.
(Theo Lao Động)

