Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cựu bộ trưởng Nhật chết tại Việt Nam

Ông Takami Eto, 82 tuổi, cựu bộ trưởng xây dựng của Nhật, vừa được phát hiện đã qua đời trong một khách sạn ở TP HCM. Các quan chức Việt Nam và đại diện ngoại giao Nhật cho biết nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Ông Takami Eto.

Theo tin AFP đưa hôm qua, một nhà ngoại giao Nhật tại Hà Nội phát biểu: "Chúng tôi biết tin ông Takami Eto vừa qua đời ở TP HCM. Thi thể ông ấy được tìm thấy trong phòng khách sạn, nhưng hiện giờ chúng tôi chưa biết nguyên nhân".

Còn theo Hãng tin Kyodo, ông Eto qua đời vì một cơn đau tim bất ngờ. Hãng tin của Nhật cũng cho biết thêm, ông Eto đang ở Việt Nam trong một chuyến đi riêng tư để thanh tra, giám sát về tình hình gia cầm và các nông phẩm khác.

Khi còn tham gia chính trường, ông Eto từng giữ chức bộ trưởng xây dựng và là người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong các chính sách của đảng Dân chủ Tự do. Ông nổi tiếng vì theo đuổi chính sách diều hâu trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác, đặc biệt cứng rắn trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Năm 1995, ông Eto từ chức Cục trưởng Cục quản lý và điều phối sau khi tuyên bố Nhật "đã làm nhiều việc tốt" cho Hàn Quốc trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường ray xe lửa và trường học.

Ông Eto chính thức giã từ chính trường năm 2003. Con trai ông, Taku Eto kế nhiệm ghế của cha trong quốc hội.

Nhật Thu

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net