Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ướt sũng con chữ đến trường

Vừa dứt cơn lũ dữ, trẻ thơ vùng Nghệ An, Thanh Hóa lại cõng trên lưng, vác trên vai những con chữ ướt sũng đến trường. Nhưng trường lớp đã tan hoang... Ở nhiều nơi, học trò lên chín, lên mười phải cùng thày cô chặt nứa, chặt tre dựng lại lớp. Ướt sũng nhưng con chữ vẫn sáng ngời.

Ở Thanh Hóa, tại vùng rốn lũ xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, dưới chút ánh mặt trời vừa hửng, hai bạn nhỏ Nguyễn Văn Học (trái) và Nguyễn Ngọc Khắc lật từng cuốn vở ướt sũng ra phơi. Khắc bần thần: “Vở ướt thế này, viết chữ thế nào cũng bị lem...”.

Trong khi đó tại Nghệ An, Vi Văn Lâm, học sinh lớp 6 Trường THPT Châu Hoàn (Quỳ Châu), phải tự mình lội suối Nậm Trên đến trường. Lâm nói: “Ngày thường, mẹ cõng em qua suối. Nhưng giờ lũ cuốn hết nhà, mẹ đi làm kiếm gạo, em phải tự đến trường”. Lâm bảo mấy ngày rồi đói “húp cháo xót ruột lắm nhưng ở trường, thày cô cũng chỉ có sắn thôi”.

Tại trường THPT Châu Hoàn, cách suối Nậm Trên 2 km, các bạn của Lâm cùng thày cô giáo đang chặt tre, chặt nứa từ rừng để làm trường. Thày hiệu trưởng Lữ Xuân Thủy cho biết trường lớp tan hoang hết, “cứ dựng tạm cái vách, che tạm cái mái, dạy được chữ nào cho các em hay chữ đó trước đã”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net