11 tuổi, chết đuối khi cứu hai em nhỏ
Ngày 26/8, em Bùi Văn Vương, 11 tuổi, đi mót tôm để kiếm tiền mua sách vở chuẩn bị năm học mới, đã bị chết đuối sau khi cứu được hai em nhỏ khác khỏi chết đuối.
Vương là học sinh Trường THCS Ngô Mây (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) cùng hai anh em Nguyễn Văn Đê (7 tuổi) và Nguyễn Văn Thoại (5 tuổi), ở cùng địa phương, đi mót tôm sót tại một hồ tôm vừa thu hoạch xong. Hai anh em Đê và Thoại bị trượt chân rơi xuống một hố sâu nằm giữa hồ tôm, bị nước nhấn chìm, có nguy cơ chết đuối.
Thấy thế, Vương đã nhảy xuống hồ, lần lượt cứu được Đê và Thoại. Tuy nhiên, do đuối sức, em đã bị nước nhấn chìm dưới hố sâu. Khi mọi người chạy đến, Vương đã tử vong.
Vương là con thứ sáu trong một gia đình nghèo có tám anh em. Ba anh em của Vương đều phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn.
Bà Đặng Thị Kim Chi, Trưởng Phòng giáo dục huyện Tuy An, cho biết: “Em Vương là một học trò ngoan. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn biết tự nỗ lực vươn lên. Ngành giáo dục Tuy An sẽ tổ chức tôn vinh tấm gương dũng cảm của em Vương”.
(Theo Thanh Niên)