Trường người mẫu giữa khu 'ổ chuột'
14 tuổi, Lorrana tự tin: "Cháu sẽ làm người mẫu. Cháu muốn nổi tiếng. Trước đây cháu chỉ ở nhà mà không biết làm gì, nay giấc mơ sắp thành hiện thực". Giấc mơ của cô bé ươm mầm từ trường dạy làm người mẫu mở tại khu ổ chuột Cidade de Deus - thành phố của Chúa trời, một trong những khu bạo lực nhất Rio, Brazil.
Đã có nhiều cô, cậu bé nghèo ở Brazil bước ra sàn diễn quốc gia và thế giới từ ngôi trường độc đáo này. Đó cũng là mục đích của những người thành lập trường: giúp giới trẻ sống tốt hơn nhờ sàn diễn thời trang và tìm lại sự tự tin cho bản thân.
|
| Người mẫu Gisèle Guimaraes trở về giảng dạy bài tập giữ thế đi Ảnh: Reuters. |
Sau 5 năm, ngôi trường nằm trong dự án Lente dos sonhos (Ống kính của những giấc mơ) đã có những gương mặt thành công như Gisèle Guimaraes, 22 tuổi, người mẫu của hãng Elite.
Nay cô lại trở về dạy các em nhỏ vào thứ bảy hàng tuần. Gisèle cũng thừa nhận: "Nếu không có Lente dos sonhos chắc giờ này tôi đã thành vợ một tay buôn bán ma túy, hoặc đang mang thai hay trở thành gái điếm". Theo Gisèle, trường học này không chỉ đào tạo các em thành người mẫu, mà điều đầu tiên các em học được là cách yêu thương nhau.
Đến nay, chương trình giáo dục xã hội Lente dos sonhos do nhà nhiếp ảnh Tony Barros khởi xướng đã giúp cải thiện cuộc sống cho gần 600 trẻ em ở khu ổ chuột Rio và trở thành niềm tự hào của chính cộng đồng dân cư Cidade de Deus.
(Theo Tuổi Trẻ)

