Đau đầu vì tiền mừng cưới
Khi các đôi uyên ương nô nức đón nhau về dinh thì cũng là lúc những vị khách mời trong tấm thiệp lại được dịp mệt mỏi với cái gọi là “tiền mừng cưới”. Chẳng ai nói với ai nhưng mọi người đều hiểu rằng mỗi khi nhận được “tấm phiếu bé ngoan” (cách gọi vui của thiếp mời đám cưới) là ngân quỹ chi tiêu trong gia đình tháng đó sẽ “lõm” đi trông thấy.
Mới đầu tháng 9 mà nhà bác Minh, một cán bộ hưu trí tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có tới 5 tấm thiếp mời. Ngồi giở từng tấm thiếp mà lòng bác băn khoăn chẳng biết nên bỏ đám nào và đi đám nào. Nhiều khi trong cùng một ngày, một giờ có tận 2 đám cưới cùng diễn ra, chẳng lẽ lại chia nhau ông một đám bà một đám, thế thì chỉ tổ tốn tiền.

Nếu tháng nào đó mà có đến 5 đám cưới thì ít cũng mất 500.000 đồng, nhiều thì có khi lên đến vài triệu. Đối với những người còn đi làm thì số tiền đó không phải nhỏ nhưng với các cụ về hưu thì quả là số tiền lớn, có khi mất đứt nửa tháng lương. Phân vân, lưỡng lự, băn khoăn là tâm trạng chung của mọi nhà về tiền mừng cưới.
Chẳng thế mà trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả của Ngôi Sao từ 11/10 đến 26/10, số người phải cân nhắc vào các mối quan hệ để quyết định có đi dự đám cưới hay không chiếm một tỷ lệ khá cao 55,5% (3.193 phiếu).
Chị Hân, Kế toán trưởng của một ngân hàng than vãn rằng cứ đến mùa cưới là chị lại phải cân đối thu chi trong gia đình. Cả hai vợ chồng đều có chức vụ nên đôi khi phải đi đám cưới để giữ mối quan hệ làm ăn. Có hôm, anh chị phải chạy sô từ đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ để làm hoàn thành công việc “ngoại giao” này. Nếu là họ hàng trong gia đình thì việc đi đám cưới và tiền bỏ vào phong bì nhỉnh hơn người ngoài đương nhiên. Có những tháng chị chỉ mong không nhận được “giấy đòi nợ” để cuối tháng khỏi thấy “tiền chui ra khỏi ví nhanh như chớp”.

Đôi khi bạn bè chơi với nhau từ đại học hay xa hơn là từ cấp 2 lại đột nhiên mang thiệp đặt vào tay mình thì quả thật là khó xử. “Khi còn học với nhau có khi cũng chỉ nói chuyện qua loa, chẳng thân thiết bây giờ nó cưới chẳng lẽ lại không đi mà đi thì lại tiếc tiền thế cho nên đành chọn cách gởi tiền mừng qua một số người bạn. Thế là xong, không đi ăn thì mừng ít đi vừa vẹn tình trọn nghĩa, chẳng oán thán gì được”, chị Mai, giáo viên của trường Quang Trung chia sẻ.
Có không ít người chọn cách an nhàn nhất cho cái đầu khi đồng tình bỏ vào phong bì số tiền ngang với tiền họ mừng trong đám cưới của mình. 1.316 người (chiếm 22,9%) này cho rằng mình đã “trả nợ” sòng phẳng thân chủ. Bác Minh cũng từng phải giở lại cuốn sổ ghi tiền mừng khi có một bà bạn đến mời bác đi đám cưới con gái mình. Chẳng phải cẩn thận hay rạch ròi gì nhưng bác nghĩ việc tra lại số tiền khách đã mừng sẽ giúp cho việc đáp lễ một cách đầy đủ.
Trong thời buổi mà giá cả tăng đến chóng mặt thì giá cỗ năm nay cũng tỷ lệ thuận. Khách sạn sao thì 14-16 USD/người (chưa kể đồ uống), khách sạn bình dân thấp nhất là 600.000 đồng/mâm (chưa kể đồ uống). Đời người cưới có một lần, nên ai cũng muốn có một đám cưới linh đình và trang trọng.
Có tới 548 độc giả (chiếm 9,5%) đã thống nhất với việc tiền mừng cưới sẽ phụ thuộc vào địa điểm tổ chức cưới. Không phải ngẫu nhiên mà việc đắn đo này lại cũng được quan tâm đến như thế. Nếu như thân chủ chỉ tổ chức tại gia, căng phông bạt, mở nhạc ầm ĩ thì khách mời cũng không vì thế mà phật ý, thậm chí còn vui hơn bởi mình được tiếp đón nồng hậu ngay tại nhà cô dâu chú rể chứ không phải đến nhà hàng, chào hỏi qua loa thân chủ rồi mạnh ai nấy ăn xong thì về. Nhưng điều này cũng làm cho phong bì của khách cũng mỏng đi đôi chút vì tư tưởng tiệc tại gia không tốn kém bằng khách sạn. Tuy nhiên, tiệc cưới mà tổ chức ở những nhà hàng hay khách sạn lớn thì đương nhiên phong bì lại phải dày lên thêm để phù hợp với khung cảnh và sự phục vụ nhiệt tình của khách sạn.
Chẳng thế mà có chuyện ở cơ quan nọ khi có nhân viên trong phòng tổ chức cưới, mọi người cứ ngần ngại là mừng 100.000 đồng hay 200.000 vì cỗ cưới đắt lắm rồi. 200.000 thì "chát" quá mà 150.000 thì chẳng ra sao. Thế là đành chung nhau một cái phong bì to, thế là ổn mà không phải áy náy.
Không còn như thời bao cấp mỗi khi đám cưới thì người ta lại tặng nhau chậu, phích, xà phòng, khăn mặt để cô dâu và chú rể dùng dần, ngày nay vẫn có một số người vẫn thích tặng những món quà theo sự “gợi ý” của đôi uyên ương để thay thế cho phong bì.
Phương án tặng quà thu được sự hưởng ứng của 377 độc giả (chiếm 11,4%) Ngôi sao. Giờ đây, quà cưới có thể là những vật dụng phục vụ cho cuộc sống của đôi tân lang, tân nương, có khi chỉ là những đồ trang trí ghi dấu ấn của khách mời. Chính vì điều này mà những người tìm đến quà tặng để thay cho phong bì luôn là những người khá chu đáo bởi vì không phải lúc nào quà cưới cũng làm đẹp lòng cả đôi bên.
Sau một loạt những lựa chọn được Ngôi sao đưa ra thì chỉ có 5,5% độc giả (316 phiếu) chẳng tín nhiệm với phương án nào cả. Dường như mỗi lần được đi ăn cưới là mỗi lần gánh nặng về tài chính lại làm cho họ phải cân nhắc đến nhiều thứ hơn.
Chi Anh



