Bố ném con xuống sông
Chỉ vì nghèo và chán nản khi cô con gái 3 tháng tuổi bị hở môi bẩm sinh, người bố nhẫn tâm ném con xuống sông. Rất may cháu bé được cứu kịp thời.
Sự việc xảy ra lúc 0h ngày 10/8. Người bố có hành động phi nhân tính trên là Ngô Văn Huy,29 tuổi, trú tại Nguyệt Cầu, Tam Giang, Yên Phong (Bắc Ninh).
Huy đã mang đứa con mới 3 tháng tuổi của mình ra bờ sông Cầu. Khi ấy anh Đỗ Văn Long và Nguyễn Văn Hùng cùng thôn đang trông ao cá ở khu vực bến đò Tam Giang phát hiện. Nghi là đối tượng trộm cắp, hai anh soi đèn pin và nhận ra đó là Ngô Văn Huy đang ôm một cháu bé trên tay.
Khi anh Long và anh Hùng hỏi Huy ôm con đi đâu, Huy trả lời đem con đi chết. Thấy thái độ khác lạ, hai anh bám theo. Huy còn nói thêm: “Vợ con không nuôi được, mà nuôi đứa sứt môi lồi rốn thì nuôi làm gì”.
Khi đến đoạn sông Cầu cách bến đò Tam Giang khoảng 300 mét, Huy vứt con xuống sông. Thấy vậy, anh Long và anh Hùng kịp thời lao xuống sông và cứu được cháu bé. Ngay sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn.
Cháu bé mà Huy vứt xuống sông sinh ngày 7/5, mới hơn 3 tháng tuổi. Cháu là con gái thứ hai của vợ chồng Huy và cháu bị hở môi bẩm sinh. Sáng 11/8, cơ quan CSĐT, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can và đang truy bắt Huy để điều tra làm rõ sự việc.
(Theo Tiền Phong)



