Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mảng tối SV

Để có tiền bù khú bạn bè và cá độ, sinh viên H. chấp nhận cặp với một phụ nữ hơn nhiều tuổi. "Bà chị" chu cấp đủ mọi thứ cho H. ăn học và ăn chơi.

Buổi tối quanh hồ Phùng Khoang, gần chục quán rượu ốc đông nghịt khách, chủ yếu là SV trong xóm trọ kéo ra tụ tập. Đáp vào một quán, có một cô gái khá xinh đeo cặp kính trắng ngồi một mình bên chai rượu. Cô tự giới thiệu là M., SV năm thứ ba: “Gần đến ngày tình yêu mà không có ai yêu nên chán ra ngồi cho đỡ buồn”. Dũng thấy “cá kiếm” được nên cầm ly rượu “thả dê”, không ngờ mời chén nào, cô “bắc cạn” chén ấy. Nói chuyện kiểu đong đưa “à ơi” một lúc, Dũng gạ gẫm. Thật bất ngờ cô bé OK ngay với điều kiện: “Đi chơi thì phải đủ “đô”.

Thế là bắt đầu một cuộc chơi “mát trời”, cả hai leo lên con Vespa quý tộc của Dũng phóng ra Mỹ Đình tìm nhà nghỉ . Ít ai biết rằng cách đó chừng nửa giờ họ là hai người hoàn toàn xa lạ và cô bé kia mới chỉ là SV năm thứ ba.

Một cậu SV kể: “Con bé đó là gái ấy mà, thi thoảng ra ngồi đây giả nai câu khách đấy. Con bé này đi với em mấy lần, ai chứ nó em biết từ gốc đến ngọn. Chính nó đã “ăn” đứt mất học phí kỳ vừa rồi của em".

M. từ Thanh Hóa ra Hà Nội nhập học năm 2003. Không thật xinh đẹp nhưng M. có thân hình khá khêu gợi, cái liếc mắt hút hồn đàn ông. Người phát hiện ra vẻ đẹp chết người của M. là một thương gia Hàn Quốc. Vừa vào quán ông đã chối đây đẩy các em tiếp viên, đòi bà chủ “tâm sự” bằng được với M., ông sẵn sàng trả giá 100 USD để có được M. một đêm.

Từ một SV chăm chỉ làm thêm kiếm tiền ăn học, M. trở thành “gái mồi” chuyên ngồi trước cửa để câu khách. Mua sắm trang sức đắt tiền, ăn mặc hở hang, ra sức khơi gợi để kiếm được những đồng tiền bo của khách. Cứ đến hạn nộp học phí hay tiền nhà trọ, M. lại phải chấp nhận “đi khách” để kiếm tiền trang trải. Khi “đói khách”, không dám câu kéo lộ liễu, M. lại ra khu vực đông người khoác bộ mặt ngây thơ để câu khách một cách kín đáo.

H. sinh viên Đại học M. được trời phú cho vẻ bề ngoài rất bảnh, “to con” và đặc biệt biết chiều chuộng chị em. Năm đầu tiên H học hành chăm chỉ nhưng từ khi dính vào cá độ bóng đá, H. ngập đầu trong nợ nần. Để có tiền bù khú bạn bè và cá độ, H. chấp nhận cặp với một phụ nữ hơn nhiều tuổi, đổi lại chị ta sẽ chu cấp đủ mọi thứ cho H. ăn học.

B. “Khòng” đã làm cả giới SV các trường đại học khu vực quận Thanh Xuân “choáng” khi chơi hẳn quả lô 800 điểm (mỗi điểm lô 23 nghìn đồng). Hôm đó, B. trúng 64 triệu đồng, số tiền bất cứ một SV nào cũng phải mơ.

Có tiền, B. thuê hẳn 3 chiếc ôtô đến đầu ngõ chở cả xóm trọ xuống Đồ Sơn đập phá linh đình... chỉ hết có 20 triệu. Hơn 40 triệu đồng còn lại, B. tiếp tục “đầu tư” cho 3 trận bóng đá, mỗi trận bắt mười “bóng” (mỗi “bóng” 1 triệu đồng). Chỉ được vài ngày, số tiền “trời cho” đã mất hết, B. lại đi vay mượn khắp nơi đóng tiền nhà trọ. Một phép tính hài hước: 64 triệu đồng, nếu đóng tiền nhà trọ 200.000 đồng/tháng, sơ sơ cũng có chỗ ở gần 30 năm.

Mất hết, B. vẫn chưa từ bỏ mộng đen đỏ, ngày nào cũng bớt một nửa tiền ăn để đánh đề cầu may lần nữa. Chuyện học hành với B. giờ chỉ là... phù phiếm. Hơn một tháng nay, B. chưa hề có mặt ở giảng đường.

Ông P. lặn lội từ miền tây Nghệ An mang 50 triệu đồng ra Hà Nội chuộc lại thẻ SV cho con. Ông nói như mếu: “Nhà làm nông, bán hết nửa mảnh vườn rồi, nhà không còn chi nữa. Không mang ra thì sợ nó bị đuổi học mất”. Không biết chàng SV mải cờ bạc có thấm được những giọt nước mắt của người cha.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net