Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tiết lộ mới về cái chết của Diana

Chủ nhân mạng lưới siêu thị Harrods, tỷ phú Mohammed Al-Fayed, có thể chính là thủ phạm gián tiếp trong vụ tai nạn xảy ra ngày 31/8/1997 giết chết Công nương Diana cùng Dodi, con trai ông này.

Theo tiết lộ mới nhất của Kez Wingfield, cựu vệ sĩ của đôi uyên ương, Al-Fayed đã buộc tội đủ mọi người trong tai nạn ở Paris. Thế nhưng, chính ông ta đã đồng ý cho thực hiện kế hoạch trốn chạy paparazzi đầy mạo hiểm của con trai.

Những tình tiết thêm thắt mà Fayed đưa vào kế hoạch dự thảo trong phút cuối đã dẫn tới kết cục bi thảm cho đôi uyên ương.

Theo An Ninh Thế Giới, năm nay 40 tuổi, Kaz Wingfield đã bảo vệ cho Diana và Dodi trong kỳ nghỉ tại resort lừng danh Riviera của Pháp trên du thuyền gia đình Jonikal. Anh khẳng định giả thuyết về một vụ ám sát là không xác thực vì cho tới phút cuối cùng, ngay cả những cận vệ thân tín cũng không biết đôi uyên ương sẽ ăn tối ở Ritz.

Cũng không ai biết hành trình sắp tới của họ. Trong bữa ăn, trông Công nương Diana có vẻ ủ rũ. "Thực khách ai cũng chăm chắm nhìn họ. Ngay trước lúc bồi bàn dọn đồ ăn lên, Diana đã nói với Dodi rằng nàng muốn rời đi chỗ khác", Wingfield tiết lộ.

Theo nhận định của Wingfield, phương án tốt nhất lúc đó là đôi uyên ương ở lại ngủ đêm trong khách sạn Ritz hoặc là đi ra bằng cửa chính, nơi các phóng viên nhiếp ảnh đang chầu chực chờ họ. "Lẽ ra họ cứ nên ra trước mặt các phóng viên, cho họ chụp xong rồi bình thản lên cỗ xe Mercedes và Range Rover mà chúng tôi đã sử dụng khi tới đấy. Nói cho cùng, có ai vì bị chụp ảnh mà chết đâu!".

Tuy nhiên, lúc đó, Henri Paul, Đội trưởng đội bảo vệ, đã thông báo cho Wingfield biết về kế hoạch dự trữ số 3 mà theo đó, anh ta sẽ đón đôi uyên ương ở cửa sau, còn Wingfield cần phải lên một trong hai chiếc xe sẽ rời đi để nghi binh.

Wingfield hoài nghi về tính hợp lý của kế hoạch và đã phản đối, nhưng Fayed lại tán đồng. Kết quả là Công nương Diana cùng người tình đã chết vì tai nạn giao thông bên trong đường hầm dưới gầm cầu Alma ở Paris. Trong máu của lái xe Henri Paul người ta đã đo được nồng độ cồn cao hơn mức cho phép.

Cũng theo Wingfield, mặc dù tỷ phú Ai Cập thường xuyên nói rằng con trai ông ta và Công nương Diana dự định cưới nhau nhưng bản thân anh ta không hề nhìn thấy bất cứ một chứng cớ nào của việc này.

Khi ở trên du thuyền Jonikal, đôi uyên ương sống mỗi người một phòng mặc dù hai phòng ở cạnh nhau. Những người phục vụ cho rằng, quan hệ giữa họ có vẻ như khách khí. Không ai nhìn thấy họ hôn nhau hay ôm nhau bao giờ. Họ cư xử với nhau như anh trai và em gái.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net