Học tiếng Việt ở Paris
![]() |
| Thanh niên Việt Nam tại Pháp. |
Ở giữa Paris hào hoa và tráng lệ, cứ vào tối thứ hai hàng tuần, người ta lại thấy có những người căm cụi học tiếng Việt tại Hội quán (nơi gặp gỡ của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp). Đó là giờ học tiếng Việt do Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF) tổ chức.
Đã trở thành thông lệ từ mấy năm trở lại đây, cứ khoảng ngoài 19h tối thứ hai là Hội quán lại trở nên nhộn nhịp. Từ 19h30 đến 19h45, những tiếng đóng mở cửa trở nên thưa thớt. Mọi người hạn chế đi lại. Giờ học tiếng Việt của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp bắt đầu.
Bốn lớp học chia theo bốn trình độ khác nhau và cùng sáng đèn trong khu vực hai tầng của trụ sở Hội. Ở mỗi tầng có hai lớp học. Các lớp học được phân cách bởi một bình phong đơn sơ nên nếu học viên lớp này đọc sai, bên kia cũng nghe thấy rõ.
Học viên đến học không ai khác là các thành viên của UJVF, với đủ lứa tuổi, đủ ngành nghề. Họ là những Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba là con lai Việt và cả những người Pháp muốn học tiếng Việt.
Hầu hết các học viên đều là kỹ sư, bác sĩ hay cán bộ trẻ. Đến đây sau một ngày làm việc căng thẳng, ai cũng cảm thấy mệt và đói. Nhưng tất cả đều rất hăng hái, rất nhiệt tình đọc đọc, viết viết.
Động cơ thúc đẩy các bạn học tiếng Việt rất đa dạng: từ những mơ ước rất đơn giản như nói chuyện với anh chị em họ hàng trong những lần về thăm quê cha đất tổ, đến mong muốn hiểu thêm về dải đất hình chữ S tuy mảnh mai mà giàu truyền thống.
Đơn giản hơn, có người muốn tìm hiểu cái gì gọi là "ngoại lệ Việt Nam", bởi quanh họ có rất nhiều người "mê Việt Nam", "yêu Việt Nam" đến khó có thể lý giải nổi…
Dễ thương, hài hước và thẳng thắn, một số chàng trai trẻ tuổi rất chịu khó nói tiếng Việt cho biết: "Mình muốn có bạn gái người Việt, mà muốn "tán" con gái Việt Nam thì vũ khí không thể thiếu là... tiếng Việt".
Các giảng viên dạy tiếng Việt cũng trẻ trung và vui vẻ như học viên đến học. Họ là các sinh viên Việt Nam du học tại Pháp. Họ đến đây để được dạy tiếng Việt, rồi thông qua đó, học thêm tiếng Pháp. Và hơn cả, họ muốn được chia sẻ những hiểu biết của mình về quê nhà với những người quan tâm.
Vậy là trong giờ học, những câu chuyện dân gian, chuyện tiếu lâm, những câu tục ngữ ca dao, những bản nhạc trẻ, cả những bài thơ, bài báo... đều được các bạn áp dụng.
Phong cách giảng dạy cũng khác nhau: có "cô giáo" thích chuẩn bị, lên chương trình cụ thể ngay từ đầu tháng cho từng buổi học, nhưng có “thầy” lại muốn mỗi buổi học là một buổi nói chuyện theo yêu cầu của học viên người Pháp…
Nhưng dù dưới hình thức nào thì tối thứ hai vẫn là buổi tối mà tiếng phấn viết bảng vang lên như những khúc nhạc, lúc nhặt lúc khoan ở Hội quán. Xen với đó là những tiếng cười rộn rã làm sống động không khí lớp học.
Tan học thường là lúc "thầy" và "trò" các lớp rủ nhau cùng đi "kiếm cái gì bỏ vào bụng", hay những lời hẹn cho cuộc họp sắp tới...
Theo Hội SVVN tại Pháp, từ hai năm trở lại đây, lớp tiếng Việt của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp đã có được những phòng học khang trang hơn tại một cơ sở của ĐH Sorbonne. Tuy còn những thay đổi nho nhỏ về địa điểm hay về số lượng học viên, nhưng hoạt động này vẫn diễn ra đều đặn và được xếp vào một trong những ưu tiên hàng đầu của UJVF.




