Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Internet 'vẫn y nguyên'

Hơn nửa tháng sau quy định người đến các dịch vụ Internet công cộng phải trình CMND và một số các quy định khác được ban hành, hầu hết các chủ đại lý Internet trên địa bàn Hà Nội đều đã "thấm nhuần" quy định. Nhưng cũng hầu hết các đại lý này vẫn... "án binh bất động".

Tại "đặc khu Net" gần trường Bách Khoa, Hà Nội, hàng chục cửa hàng Internet nườm nượp người ra vào. Không một chủ hiệu nào yêu cầu khách hàng trình CMND hay giấy tờ tùy thân. Khi tôi "thật thà" hỏi có cần đưa CMND ra không, anh chủ tiệm net cười ngất, phẩy tay: "Vẽ chuyện, giấy má gì!". Một cậu bé đang chơi game ở một máy tính gần đó phụ họa: "Đây là hàng net, có phải đồn công an đâu!".

Rất đông khách hàng của các quán net là những cô bé, cậu bé chưa có CMND.

Rất đông khách hàng của các quán net là những cô bé, cậu bé chưa có CMND.

Trong căn phòng rộng chừng 30 m2 kê hai hàng máy tính san sát khoảng 20 cái. Lướt qua màn hình có thể thấy phần lớn khách hàng tới đây để chơi game, chat, một số ít hơn đọc báo hoặc gửi và nhận email... Có đến 2/3 là những cậu nhóc choai choai cỡ 15-16 tuổi, mặc quần sóc, áo cộc, ngồi gác chân lên ghế để "chiến đấu". Không khí đặc quánh, nóng bức vì hơi người, khói thuốc khiến cho vài khách hàng cởi phăng áo ngoài. "Đấy, mặc thế này thì em biết giắt CMND vào chỗ nào!?", một cậu bé tên Tùng, học lớp 8, hóm hỉnh vặn vẹo.

Tùng kể, cậu đã được làm CMND nhưng khi mang về nhà thì để mẹ giữ vì trong mắt mẹ, cậu vẫn chỉ là những đứa trẻ con ham chơi, có khi đi chơi cả buổi về quần áo, giày dép cũng cái còn cái mất. "Nếu em hỏi mượn mẹ CMND thì mẹ em biết ngay là em đi chơi điện tử, lại sợ làm mất nên không bao giờ em được cầm giấy tờ", cậu khẳng định.

Còn chủ quán net nơi Tùng thường đến chơi cũng công nhận: "Toàn là khách quen bao lâu nay, tự dưng mình lại hỏi CMND rồi ghi ghi chép chép sẽ khiến tâm lý khách hàng không thoải mái. Mặt khác, bây giờ "lên net như đi chợ", muốn mua hàng mà cứ phải thủ tục, giấy tờ như thế thì... lấy đâu ra khách!".

Ngay sau khi quy định mới về quản lý hoạt động của các đại lý Internet của 4 bộ Bưu chính - Viễn thông, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công an được công bố hôm 14/7, Ngôi Sao đã có cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của bạn đọc. Gần 5.000 ý kiến nhiều chiều của độc giả gửi đến Ngôi Sao chứng tỏ dư luận rất quan tâm tới quy định mới này.

Bạn Nguyễn Mạnh Hùng, trong email gửi Ngôi Sao, viết: "Cá nhân tôi cảm thấy không thoải mái. Những người quản lý hàng net đó liệu có đủ tư cách để kiểm tra CMND của tôi không, và ai đảm bảo rằng những thông tin trong CMND của khách hàng sẽ không bị họ sử dụng với mục đích khác? Hơn nữa, chủ quán Internet có đủ nghiệp vụ để phân biệt những giấy tờ giả mạo hay không... Đa số người vào net là để giải trí, đi giải trí mà nhiêu khê như vậy thì chắc chắn người VN sẽ ngày càng ngại vào net".

Cùng có những băn khoăn như bạn Hùng, 23% độc giả cho rằng sẽ không có đủ người để giám sát công việc trên và 13,5 % ý kiến cho rằng việc kiểm tra sẽ vô cùng khó vì đại bộ phận người VN ra đường, nhất là đi chơi, chưa có thói quen mang theo giấy tờ tùy thân. Còn các chủ cửa hàng net thì than thở: "Nếu khăng khăng đòi khách hàng trình CMND thì chắc chẳng mấy chốc phải đóng cửa vì không có khách". 1.625 độc giả cũng cho rằng quy định trên chưa sát với thực tế, gây khó khăn cho cả chủ cửa hàng lẫn khách dùng dịch vụ.

Bên cạnh quy định phải xuất trình giấy tờ tùy thân, những quy định khác như trẻ em dưới 14 tuổi phải có người giám sát khi truy cập Internet, chủ dịch vụ phải lưu giữ thông tin truy nhập của khách hàng, phải có chứng chỉ tin học A, giới hạn giờ đóng mở, đóng cửa từ 6h sáng đến 24h đêm cũng khơi lên nhiều ý kiến.

Anh Bình, chủ quán Caphe Net trên đường Lê Thanh Nghị, cho biết: "Có đến 1/3 khách hàng của quán tôi là bọn trẻ dưới 14 tuổi. Ngày nào chúng cũng ngồi net chơi game 1-2 tiếng, cha mẹ nào có thời gian kè kè giám sát chúng? Vậy là với những trẻ bố mẹ không có thời gian và gia đình không có điều kiện nối mạng thì mặc nhiên chúng sẽ không được hưởng quyền lợi học tập, mở mang kiến thức bằng phương tiện Internet. Mặt khác, những cửa hàng net luôn là nơi "đất chật, người đông", không khí để thở còn thiếu, giờ thêm dăm ba bị phụ huynh ngồi đó coi con thì thật... khó hình dung".

Đến thời điểm này quy định mới đã công bố được 18 ngày nhưng dường như chưa có cửa hàng nào thực hiện được và nhiều chủ quán net cũng cho biết chưa có lực lượng chức năng nào trực tiếp đến làm việc hay giám sát việc áp dụng quy định mới. "Luật ra thì phải làm theo thôi nhưng vì có nhiều điểm khó áp dụng vào thực tế nên đành... nghe ngóng. Còn nếu bây giờ mà kiểm tra thì tôi cam đoan 100% các đại lý Internet đều vi phạm quy định mới!", một chủ đại lý nói.

Hà Nguyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net