Sống đời game thủ
Suốt dọc đường từ cơ quan về nhà, hắn vừa đi vừa căng óc lên nghĩ cách để sau bữa tối lại được chơi game. Con người hắn giờ chia làm 2 "vai" nổi bật: một saleman và một gamer. Ở vị trí thứ nhất, hắn phải "hầu hạ dạ vâng" đủ loại người. Chỉ khi hóa thân vào vị trí thứ hai, hắn mới xả hết được bao nhiêu bức xúc...
Hắn là nhân viên một công ty kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. Của đáng tội, ở cái tuổi đã "băm mấy nhát" của hắn đáng lẽ ra không nên có thêm một niềm đam mê trẻ con như thế. 24h của một ngày hắn đã phải chia ra cho vai trò một saleman đạo mạo với comple, cà vạt mất đến hơn một nửa. Phần còn lại hắn phải dành cho bia một chút, tennis một chút, bạn bè một chút và tất nhiên, cô vợ đang mang bầu một chút. Nhưng từ mấy tháng nay, hắn trót bập vào MU, kể từ một đêm đi trực cùng thằng bé sinh viên mới tốt nghiệp đến thử việc. ADSL xài chùa, mạng đêm lại chạy ngon, hai anh em bắn giết thật hoành tráng... Hắn bắt đầu thấy những buổi trực đêm không còn buồn tẻ nữa.
Số buổi trực đêm của hắn cứ tăng dần đều, khiến cô vợ bắt đầu ấm ức hỏi tra làm hắn điên cái đầu. Trực mãi thì vô lý, nhưng bỏ game thì không thể. Khổ nỗi, hắn lại có "năng khiếu", cày trên MU buổi đực buổi cái mà level cứ lên đều đều, áo, mũ, kiếm cung xếp đầy kho trước mũi bao gamer thèm thuồng. Hắn đang "găm" hàng, chờ xem thằng nào trả cao mới bán.
Tuần trước một thằng bạn sau khi đánh nhau chí chết với hắn trên MU, phục tài rồi quay ra gạ hắn làm "bạn chiến đấu", vào Miền đất hứa - Priston Tale. Như một lẽ tất yếu, hắn ghiền một mạch. Chinh chiến trên chiến trường mới, cày mới đến level 12 mà "trời đã thương", cho hắn tìm thấy một Event girl (nữ chiến binh xinh đẹp - một nhân vật trong game PTV). Thế là càng không có lý do gì để hắn từ bỏ game nữa. Thời gian dành cho tennis, cho nhậu bị cắt xén không thương tiếc, nhưng thời gian dành cho vợ thì hắn không thể mạnh tay. Ánh mắt của vợ hắn ngày càng hiện rõ dấu hỏi to tướng, lúc thì ấm ức rưng rưng cũng làm hắn chạnh lòng.
Vì hắn là một game thủ và đến giờ thì hắn đã thấm thía thế nào là hấp lực gây nghiện đến ma mị của game online. Con người hắn giờ chia làm 2 vai nổi bật: một saleman và một gamer. Ở vị trí thứ nhất, hắn phải "hầu hạ dạ vâng" đủ loại người, bao nhiêu bức xúc hắn xả hết khi hóa thân vào vị trí thứ hai. Nên hắn mê, sung sướng, hả hê, tức tối, tiếc nuối, hoảng sợ... ăn, ngủ, chơi và sống... với thế giới của những anh hùng, giặc cướp, mỹ nhân trong mênh mông thảo nguyên, lục địa, bầu trời chỉ có trong tưởng tượng. Sống đời game thủ, hắn phải nghĩ cách "đối phó" với vợ - người đang sống một cuộc đời thường với một điều còn đời thường hơn nữa: chỉ còn hơn tháng nữa đứa con đầu lòng của hắn sẽ chào đời.
Nhưng thực lòng hắn chỉ muốn trốn vợ mỗi tối về nhà, chui vào phòng làm việc riêng, bật máy tính nối mạng lên để "cày" tiếp. Bất chợt hắn nghĩ ra: "A, mai ta sẽ "ký quyết định" đưa nàng về nhà ngoại, nàng chẳng bảo thích được mẹ đẻ chăm sóc lúc sinh nở là gì. Mỗi ngày ta sẽ ghé thăm nàng sau giờ làm việc, sau đó về nhà, một mình một thế giới! Ít ra cũng được làm bá chủ vài tuần!", hắn thấy trong lòng rộn ràng, ngoặt đầu xe vào ngõ nhà mình.
Hắn chỉ là một trong rất nhiều kẻ đang bị mê đắm vì game. Game online giờ đây đang tự hình thành một đế chế và hút vào thế giới của mình hàng nghìn người, đủ độ tuổi, nghề nghiệp, không phân biệt giới tính, miễn là đam mê và có tiền để trả ADSL hoặc ngồi hàng net vài tiếng một ngày. Ào ạt xuất hiện và giành giật "chiến binh" của nhau, Line Age I-II, WarCraff III, Counter Strike, rồi MU, Gunbound, Võ Lâm Truyền Kỳ, Priston Tale... trở thành nỗi ám ảnh của không ít gamer.
Hải Nam (nickname trong Priston Tale là "gaikieu") đang học năm đầu Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Chơi điện tử 4 nút từ hồi bé tí, lớn lên vẫn chơi những chưa đến nỗi ham. Dính vào game trực tuyến thì... bỏ mạng! "Đều như vắt chanh", mỗi ngày Nam ngồi hàng net khu ĐH KTQD cả buổi trưa đến đầu giờ chiều về nhà ăn cơm một mình một mâm vì cả nhà chẳng ai đợi được thằng con... đi học về muộn! Điện thoại di động cậu toàn vứt nhà để chẳng ai biết cậu ở đâu trong 2 tiếng đó. Nghỉ hè rảnh rỗi, "gaikieu" xuất hiện chinh chiến nhiều hơn, những bữa trưa bánh mì, lipton thành chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều thần dân PTV cứ thấy nick "gaikieu" là nhảy vào tán, tán không được thì đánh, "gaikieu" càng thích, chơi càng say.
Tâm sự với Ngôi Sao, "gaikieu" ấm ức: "Hằng đêm ở nhà em toàn phải chơi offline mấy trò Đế chế, Half Life cũ rích cho qua cơn nghiền. Bố mẹ kiên quyết không xài ADSL nên đành... chết sặc tiết trước game online".
Nhóm chơi game của Nam có 4 người, mỗi ngày bỏ ra ít nhất 5-6 tiếng chơi Priston Tale. Vũ khí, phép thuật, giáp binh... cả nhóm gom góp được cũng đã kha khá nhưng cũng mới chỉ đủ để đem trao đổi trên chợ ảo, chưa đủ để buôn bán kiếm "xèng" đô, "xèng" đồng ở chợ thật.
Minh Hòa (nick ArtArcher) và một nhóm gần chục gamer ở Đà Nẵng ngày nào cũng cắm chốt miên man ở hàng net của gia đình một tay chơi trong nhóm. Cả lũ "chiến" hăng say, chiếm đến một nửa số máy trong cửa hàng. Hòa cho biết, nhiều người trong nhóm ở nhà cũng có máy tính nối mạng ngon lành nhưng chơi tập đoàn ở "đại bản doanh" vẫn hào hứng hơn. Trong không khí đặc quánh khói thuốc, hơi người, giữa tiếng binh khí va chạm, các game thủ mặc sức gào thét, la lối và... chửi bậy, điều mà ở nhà, trước mặt phụ huynh không thể làm được.
Lên mạng gặp Hayen, một gamer đã lên đến reset 113 trong MU, ngay lập tức được nghe cậu "khóc lóc" than thở vì account vừa bị khóa. "Chắc vì mình dupe đồ (một hành động tương tự như ăn cắp tài sản, vũ khí của các nhân vật trong trò chơi) nhiều quá nên bị admin block!", Hayen ngậm ngùi. Chơi MU Trung Quốc nửa năm nay mới thò chân vào hàng top, cậu được nếm trải cảm giác mình là một̀ người hùng, đến quái nhân, từ "Mạnh Thường Quân" đem đồ cướp được của thằng giàu phát cho thằng nghèo, đến cảm giác của một tên đạo tặc chính hiệu... Hầu như không ngày nào Hayen lờ đờ về nhà trước nửa đêm. Với cô người yêu thì điệp khúc xin lỗi vì trễ hẹn dường như đã dính vào chân răng cậu. Chẳng nhớ bao nhiêu lần giận dỗi, làm lành, thậm chí "đứt mạch" đến mấy tuần, gamer này bụng bảo dạ phải quyết tâm đào tạo nàng thành "đồng chí". Bây giờ Hayen đành chuyển sang chơi Võ lâm truyền kỳ nhưng vẫn nhăm nhe đăng ký MU của FPT để chơi tiếp.
Với Minh (Hà Nội) thì "người bảo trợ" cho sự nghiệp gamer của anh chính là đứa con trai 4 tuổi. Vợ con rồi, công việc bận ngập đầu, anh không thể ngồi lỳ hàng giờ ở quán net. Thêm vào đó là kinh nghiệm xương máu từ một lần bị mất sạch sành sanh tài sản ky cóp mấy tháng trời do bị hack khi đăng nhập tài khoản ở một dịch vụ net ất ơ. Về nhà chơi là ổn nhất mọi mặt! Nghĩ là làm, sinh nhật 4 tuổi cậu con trai, anh vác về một bộ máy tính cấu hình cực ngon tuyên bố làm quà sinh nhật cho thằng bé! Vợ anh tròn mắt kinh ngạc và cũng dần dần phải quen với việc ông chồng dán mắt vào màn hình bắn giết mỗi tối. "Thôi còn hơn là ông ấy la cà quán xá, đi chơi ở đâu thì có mà trời quản nổi!", vợ anh chép miệng khi nói về ông chồng ham chơi.
H. Nguyên



