Bùng nổ nude
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Giọng điệu của Nam nghe "quái quái" khiến My lo lắng. Cô ngập ngừng: "Quà gì, gửi cho em được không?". Nam cười lớn: "Gửi cho em thì còn gì là thú vị. Những hình ảnh trong trạng thái Eva của em sẽ được giao cho chồng em xử lý". Nói xong, Nam cúp máy cái rụp.
12 giờ khuya, chuông điện thoại nhà Hà My reo dồn dập, phá tan không gian yên ắng. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu bỡn cợt: "Nam nè, người yêu cũ của em đó. Còn nhớ không? Nghe đồn em sắp lấy chồng hả?". Thoáng bối rối, My hỏi dồn: "Sao anh biết?". Người đàn ông tên Nam cười lớn: "Không cần biết tại sao. Anh chỉ muốn gửi tặng chồng tương lai của em món quà đặc biệt".
Suốt đêm, cô không sao chợp mắt. Quá khứ ùa về khiến My càng đau. Hai năm trước, cô và Nam từng có những giây phút mặn nồng. Nam làm nghề chụp ảnh dạo trong công viên. Anh ta có hàng trăm bức ảnh đẹp của My. Tuy nhiên, đó chỉ là những tấm "chưa đạt đến trình độ nghệ thuật" như lời anh ta nói. Nam thưởng rỉ tai My: "Chụp ảnh khỏa thân đi em. Anh sẽ sáng tạo cho em những bức ảnh "độc", để giữ lại kỷ niệm thời xuân sắc. Sau này muốn cũng không có đâu".
Thoạt đầu, Hà My không đồng ý. Thế nhưng khi Nam "tiếp thị" một số ảnh nude của những người mẫu nổi tiếng trên thế giới, cô cảm thấy tò mò: "Không biết mình chụp ra sao nhỉ?". Những tấm thân nõn nà tuyệt đẹp trong thứ ánh sáng huyền hoặc của ngọn đèn cứ bám chặt lấy tâm trí cô. Cuối cùng, My đồng ý chụp với cảm giác ngại ngùng, xấu hổ xen lẫn thích thú. Sau đó, Nam tử tế đưa My giữ tất cả ảnh và phim. Cô không thể ngờ, anh ta rửa ra nhiều tấm và lưu lại.
Giờ đây, những bức ảnh đó đang đe dọa cuộc sống của cô. Hà My không phải là cô gái duy nhất đồng ý để người yêu chụp ảnh "nude". Thực tế cho thấy, chụp ảnh khỏa thân hay quay phim để làm kỷ niệm không phải là chuyện lạ đối với các cặp tình nhân trong những năm gần đây, khi mà máy ảnh, camera, điện thoại di động... quá phổ biến và hiện đại.
Ngọc, 25 tuổi, dân Sài Gòn chính hiệu từng thoải mái cho xem những tấm ảnh "nude" của cô do người yêu chụp. Ngọc tỉnh queo trả lời những thắc mắc của bạn bè: "Ảnh nghệ thuật chứ có gì xấu đâu mà sợ!".
Nếu gặp chàng trai tử tế, tôn trọng phụ nữ, khi chia tay, họ vẫn xem đó là kỷ niệm. Tuy nhiên, cũng không ít anh chàng xấu, quay lại bêu riếu người tình cũ. Kim, nhà ở quận Bình Thạnh, TP HCM, tâm sự: "Em nghe lời anh ấy chụp ảnh, quay phim bằng ĐTDĐ. Khi em đòi chia tay, anh ấy dọa sẽ đưa ảnh cho ba má và gửi qua mạng cho bạn bè xem. Em sốc quá chừng. Em năn nỉ anh ấy hết lời. Cũng may sau đó, anh ấy suy nghĩ lại đã xin lỗi em".
Nhã, 27 tuổi yêu Mạnh, người đàn ông đã có gia đình nhưng cô không hay biết. Nhã để cho Mạnh thoải mái ghi hình những lúc họ bên nhau với suy nghĩ dại khờ: "Máy kỹ thuật số, xóa đi mấy hồi".
Theo TT&GĐ, đến khi phát hiện Mạnh đã có gia đình, Nhã đòi chia tay. Anh ta trắng trợn: "Cô phải tiếp tục quan hệ với tôi, nếu không, muốn như mấy nhỏ ca sĩ Hồng Nhung hay diễn viên Yến Vy nhé". Quá sợ hãi, Nhã chấp nhận. Nhưng sau một thời gian, biết không còn gì để mất, cô nói cứng: "Tôi không sợ đâu. Tôi cũng sẽ cho vợ anh biết". Và cô đã thoát khỏi người tình thiếu tình người ấy.
Rõ ràng, sau hàng loạt băng đĩa lậu, ảnh, phim nude của người nổi tiếng tràn ngập trên thị trường và Internet, giới trẻ dường như tự cho phép mình "chơi" ảnh, quay phim nude! Nếu như 10 năm trước, người ta cảnh báo về việc "sống thử", thì bây giờ là mốt "nude" tràn ngập.




