Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhà trẻ bạc đãi trẻ em

Trẻ phải nằm dưới đất, hoặc một nôi “nhốt” trẻ cũng được tận dụng ngăn làm hai.

Cho trẻ uống thuốc ngủ để khỏi phải trông coi, bắt trẻ ở truồng cả ngày để khỏi phải thay quần áo và giặt đồ, ăn bớt tiền ăn của trẻ, dùng nhục hình đối với trẻ...là những cách đối xử dã man của không ít các cơ sở nuôi dạy trẻ không phép trên địa bàn TP HCM.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM, trên địa bàn thành phố hiện có tới trên 400 cơ sở nuôi dạy trẻ hoạt động không phép, tập trung nhiều nhất ở các quận Tân Phú (50 cơ sở), quận 12 (48), quận Gò Vấp (46)... Hầu hết các cơ sở này không đảm bảo các điều kiện tối thiểu về vệ sinh, an toàn, ánh sáng, chất lượng nuôi dạy... ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Một cơ sở nuôi dạy trẻ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) chỉ rộng chưa đầy 6m2 nhưng nhận trông nuôi tới 15 trẻ. Các em nằm, ngồi la liệt trên sàn nhà. Nhìn khắp phòng không thấy bất kỳ thứ đồ chơi nào, các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho trẻ cũng thiếu trầm trọng. Cạnh bức vách bằng ván ép là một chiếc bếp gas cũ kỹ dùng để nấu đồ ăn trưa cho các cháu. Nếu có hỏa hoạn xảy ra, không biết một hoặc hai cô nuôi dạy trẻ nghiệp dư này sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho 15 cháu bé.

Nhóm trẻ gia đình Ngọc Anh (quận 9) bắt những đứa trẻ từ 8 đến 12 tháng tuổi ngồi dưới đất lạnh; hai, ba em nằm chung một võng. Em nào được nằm giường thì cũng không có chiếu, nằm đan xen nhau như... cá mòi, không thể duỗi chân ra được. Tại đây, trẻ vừa đi bô, cô vừa đút cho ăn trong khoảng thời gian 30 phút.

Thực trạng kể trên còn chưa là gì so với những việc thanh tra của Phòng Mầm non phát hiện ở cơ sở nuôi dạy trẻ tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12). Hằng ngày, khi các bậc phụ huynh vừa rời lớp sau khi gửi con thì lập tức 2 cô giáo lột hết quần áo trẻ cho đến tận chiều để đỡ... dơ. Cách chỗ ăn, chơi, ngủ, nghỉ của trẻ chưa đầy 2 mét là... nơi đi bô và đổ phân, nước tiểu. Mùi hôi thối, khai nồng xộc vào phòng. Trong khi đó, lũ trẻ tội nghiệp còn bị ông "hiệu trưởng" hành hạ bằng những câu quát tháo, văng tục...

Nhà trẻ nhếch nhác...

Theo Thanh Niên, tại các cơ sở nuôi dạy trẻ hoạt động bất hợp pháp, bình quân mỗi cháu chỉ có 0,3-0,5 m2 để sinh hoạt, sàn lớp ẩm ướt và trơn trượt, không có chấn song ngăn lối lên xuống cầu thang, lối vào bếp, nhà vệ sinh... dễ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Nghiêm trọng hơn, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố, cho biết: "Một số chủ cơ sở nuôi dạy trẻ không phép còn mua thuốc ngủ về cho trẻ uống để trẻ dễ ngủ, khỏi phải trông nom!".

Báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo về thực trạng và một số biện pháp chấn chỉnh các cơ sở mầm non không phép cho thấy, phần lớn các cô phụ trách lớp đều chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, không có khả năng giáo dục trẻ mà để trẻ sinh hoạt tự do, tự quản lý nhau. Các cháu không có đồ chơi nên đánh nhau, la hét ảnh hưởng xấu đến thần kinh của trẻ và giáo viên cũng bị căng thẳng thường xuyên. Do vậy, có nhiều trường hợp giáo viên thiếu kiềm chế đã đánh trẻ, dùng nhục hình như bắt quỳ gối, đứng hai chân trên 2 ghế, ngồi im trong góc tối...

Một số phụ huynh có trẻ theo học tại một cơ sở ở quận 12 phản ánh do bị ức chế tâm lý, trẻ về nhà hay đập đầu vào tường, quậy phá, chửi thề, ngủ không ngon giấc... Bên cạnh đó, ở các cơ sở nuôi dạy trẻ này, các cô chỉ chú tâm vào việc dạy chữ cho trẻ để thu hút phụ huynh đem con tới gửi. Có trường hợp trong 3 tháng trẻ đã tập viết đến quyển vở thứ 2 vì khi đến lớp trẻ chỉ có mỗi một việc duy nhất là... tập viết chữ. Theo các nhà giáo dục, việc làm này sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập của trẻ sau này.

Chuyện ăn uống còn khủng khiếp hơn! Mỗi ngày cha mẹ của trẻ đóng cho chủ cơ sở 5.000-7.000 đồng tiền ăn trưa nhưng các cơ sở này không lập sổ sách bán trú theo quy định, không tách bạch tiền ăn và học phí, khẩu phần của trẻ thường bị ăn bớt. Các cháu chỉ được ăn khoảng 2.500-3.500 đồng/ngày. Thậm chí tại một số cơ sở, trẻ chỉ được ăn trưa khoảng 2.000 đồng. Điển hình như chủ của nhóm trẻ Hoa Hồng (tỉnh lộ 10, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh) cho trẻ ăn trưa chỉ với cơm và nước canh!

Theo một chuyên gia, nếu cứ để tình trạng chăm nuôi trẻ vô trách nhiệm như những cơ sở "chui" này thì khoảng 15 năm nữa, thành phố sẽ có 30- 40% thanh niên còi xương, suy dinh dưỡng, không đủ năng lực trí tuệ và năng lực lao động.

Theo tính toán, các trường mẫu giáo công lập mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh. Vì vậy, giải pháp lâu dài và căn cơ nhất là thành phố nên đầu tư xây thêm các nhà trẻ, nhà mẫu giáo; đào tạo đủ giáo viên để tổ chức nuôi dạy trẻ. Trước mắt, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, chấn chỉnh các cơ sở hoạt động không phép; tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho những người đứng lớp và hướng dẫn chủ cơ sở đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đạt chuẩn để được cấp phép hoạt động...

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net