Đua xe đạp @
"Chuẩn bị!”. Tay “trọng tài” là một học sinh béo ú còn mặc nguyên đồng phục thò hai tay vào miệng làm còi: “T... ú... ý... t! Bắt đầu!”. Hai bên đường đua, đám bạn cũng toàn học sinh cùng gào lên: “Cố lên! Bóp chặt phanh trước! Bốc đầu!”.
11h15 trưa “đường đua” còn vắng ngắt. Đây là đoạn phố vắng vẻ chạy giữa hồ Đống Đa. 11h45, trống đánh tan trường. “Tay đua” đầu tiên xuất hiện trên chiếc xe đạp hai gióng sơn đen. Một vòng lượn qua lượn lại kiểm tra đường sá chuẩn bị tăng tốc. Chỉ kịp nghe thấy tiếng “tút tút tút” phát ra từ miệng “tay đua” từ phía xa thì bánh trước chiếc xe đã chổng ngược lên như lợn bị móc hàm.
![]() |
| Đường đua lúc tan trường. |
Lúc này đầu phố bắt đầu túa ra đoàn xe hơn 20 chiếc với đủ sắc màu phóng nhanh như ma đuổi. Hò hét, huýt sáo, chửi thề rinh trời. Non một nửa còn nguyên đồng phục học sinh. Xe đạp lớn nhỏ đủ cỡ; từ xe địa hình, cào cào, mini, một gióng, hai gióng. Nhiều nhất vẫn là “xe đạp @”, loại xe đang gây cơn sốt trong học sinh Hà Nội: đây là loại xe Nhật, giá trên 1 triệu đồng/chiếc. Xe có khung một gióng, đoạn gần ghi đông trông gù lên như bà lão còng lưng nên gọi là “xe đạp @”.
Chợt “uỳnh” một cái, một con @ khác đâm dúi vào một chiếc Mio và một chiếc Dream do hai quý bà vừa dắt ra đường. Nhưng cả đoàn xe còn lại vẫn cứ bốc hết đầu, mạnh ai nấy chạy choán hết lòng đường. Giao thông tắc tị. Thỉnh thoảng lại “r...o...ẹ...t”, tiếng chắn bùn bánh sau cạ xuống mặt đường tóe lửa khi một tay đua ngã.
Một tay đua học trò cho biết tập bốc đầu mất năm tháng. Và còn phải luyện một loạt chiêu khác: cả bánh trước, bánh sau chiếc xe cùng nhảy chồm chồm trên mặt đường như phi ngựa, vừa bốc đầu vừa đèo một người phía sau...
Cũng từ đây đã nảy ra những băng nhóm nhí: băng xe đạp @, băng xe đạp cào cào, băng đi bộ.
Một vụ “thanh toán” như xã hội đen đã diễn ra tại nhà chờ xe buýt trạm gò Đống Đa cuối năm vừa qua. Một nhóm học sinh đi xe đạp @ lạng lách từ đầu cây xăng Nam Đồng đuổi theo một học sinh đi xe màu đen và đã tóm được “nạn nhân” tại nhà chờ, lao vào đánh hội đồng. Được giải vây bởi những người đi đường tốt bụng, nạn nhân quay lại chỉ mặt hội đánh mình: “Chúng mày nhớ mặt tao nhé!”.
Theo Tuổi Trẻ, trong địa bàn quận Cầu Giấy ít nhất đã có sáu vụ cướp “xe đạp @” mà đối tượng cướp vốn là các học sinh đã bỏ học, ăn chơi và nghiện hút. Mất rất nhiều thời gian và công sức, đội CSĐT Công an quận Cầu Giấy mới bắt được các đối tượng.


