Công sở ngày tất niên
Giới công sở gọi 31/12 là ngày “tất niên”, xả hơi một cái để ngày mai mọi công việc lại bắt đầu, nhanh hơn… Một công ty chuyên cung cấp thiết bị máy tính trên đường Láng Hạ có phong trào: công nhân viên xếp hàng tập thể dục buổi sáng dưới đại sảnh trong vòng 15 phút. Mục đích của giám đốc là để nhân viên nhìn mặt nhau, cười xoè một cái.
Hôm nay thì khác. Họ tập trung hô khẩu hiệu: “Năm mới, phấn đấu mới, thu nhập mới! Khoẻ, khoẻ, khoẻ!” Sau giờ tập thể dục tất niên, không ai lao ngay lên lầu vùi mặt vào máy tính mà hỉ hả rủ nhau… đi ăn sáng.
“Với tôi thì ngày cuối cùng của năm dành để ngủ nướng. Sếp cho nhân viên đến chậm 2 giờ so với mọi khi, vì cả năm sau phấn đấu đi sớm vẫn chưa muộn”, Thu Lan, nhân viên văn phòng tâm sự.
“Thực ra, ngày cuối cùng của năm Dương lịch với nhân viên chúng tôi còn ý nghĩa hơn cả ngày chuẩn bị nghỉ Tết Âm lịch. Tết Âm lịch là một kỳ nghỉ dài, còn Tết Dương lịch cho người ta cảm giác chuyển đổi tức thời. Nó giống như khi bạn leo núi, chỉ còn cố thêm một nấc, với tay thêm một bậc nữa là đến đỉnh. Rồi chúng ta lại lao vào một cuộc vượt núi khác, nhưng dù sao đó cũng là một dấu ấn đáng nhớ!”, Thu Phương, 23 tuổi, nói.
“Bên văn phòng chúng tôi thì ngày 31/12 lại là ngày thi đua. Sáng thi ai đến sớm nhất. Ngày thi ai làm việc hiệu quả nhất. Chiều thi ai “tổng vệ sinh” nhanh nhất cho cabin của mình… Đó là ngày cả công sở làm việc hăng hái nhất. Kết quả là chúng tôi có một khoản giải thưởng kha khá do các sếp trao tặng, và chiều đến cả phòng đi nhậu linh đình”, Hoàng, nhân viên kinh doanh Công ty P&D kể.
“Các anh chàng chỗ tôi đặc biệt ưu ái cho các cô gái vào ngày tất niên. Họ đến sớm hơn chị em. Mua một lọ hoa. Đặt trên bàn mỗi chị em một cái bánh ngọt nhân nho khô hấp dẫn, coi như quà tất niên kèm lời chúc: “Năm hết Tết đến - Phòng chống béo phì!”
Kế tiếp các chàng đi pha trà, quét sơ qua cái phòng. Mọi thứ sẵn sàng khi lũ con gái chúng tôi đến. Các chàng chỉ cười toe: “Mời quý cô hưởng bữa “tiệc tất niên sáng” rồi trưa nay anh em chúng tôi hân hạnh mời quý cô đi bữa tất niên xịn!”
Đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt nhìn các anh chàng ngày thường trông lôi thôi, hôm nay tự dưng cà vạt, đầu xịt keo bóng mượt. Tự dưng trút hết gánh nặng về công việc. Ừ, mà công việc thì cứ gói lại đã. Hôm nay là ngày thứ 365 rồi…”, Việt Nga vẫn còn lâng lâng khi kể về ngày cuối năm ở văn phòng mình.
Theo Sinh Viên Việt Nam, không ai có cảm giác sẽ được nghỉ dài, hoặc sẽ xa nhau dài dài sau ngày tất niên. Một ngày nghỉ, còn không dài bằng hai ngày nghỉ cuối tuần, cũng không được như 30/4, 1/5 hay những ngày nghỉ dài hơi khác trong năm. Nhưng công sở vẫn muốn biến nó thành ngày đặc biệt. Một ngày mà mỗi công sở già thêm một tuổi, mỗi bản kế hoạch có thêm một con dấu và lời nhận xét đã hoàn thành kịp tiến độ.
Chỉ hết ngày mai, mọi thứ lại bắt đầu vào guồng mới, nhanh hơn…
