Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mẹ ghẻ dã man

Hàng ngày, cháu Mai (4 tuổi) chỉ được nằm 60 phút. Khoảng thời gian còn lại chỉ được ngồi trên chiếc giường tre vì Bạch - người vợ kế của ba cháu sợ cháu ngủ nhiều quá, ban đêm thức khuya sẽ quấy khóc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Lê Văn Chanh (40 tuổi) ngụ ấp Mỹ Tháp, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) đã có vợ và 2 con: Lê Thị Nguyên và Lê Thị Mai (3 tuổi) Sau khi sinh cháu Mai 2 tháng 20 ngày thì vợ anh Chanh mất. Gánh nặng về cái ăn, cái mặc bắt đầu ập đến với anh Chanh. Cháu Mai lại thường xuyên đau ốm. Đề có tiền thuốc chữa trị cho con, anh Chanh phải đi làm thuê, làm mướn. Bất kể công việc nặng nhẹ, hễ có tiền là anh nhận để làm.

Đầu tháng 4 năm nay, khi đến Hiệp Mỹ Tây để làm thuê, anh Chanh tình cờ gặp Trương Thị Bạch. Một bên không vợ một bên không chồng (Bạch có 2 con riêng) nên dễ cảm thông với nhau. Từ đó, hai người thường xuyên qua lại để tìm hiểu. Và từ đầu tháng 5, Chanh chính thức rời nhà cùng 2 con lên "xe hoa" về sống bên nhà chị Bạch tại Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây.

Lúc anh Lê Văn Chanh về sống chung với Trương Thị Bạch thì cháu Lê Thị Mai (con riêng anh Chanh), rất ốm yếu, mắt bị mờ. Nếu như bao đứa trẻ khác, Mai phải được chăm sóc đặc biệt mới có khả năng phục hồi. Nhưng ngược lại, tuy sức yếu, mắt bị mờ, bé Mai lại liên tục phải chịu những hành vi ngược đãi do người mẹ ghẻ gây ra.

Hàng ngày, cháu Mai chỉ được nằm 60 phút. Khoảng thời gian còn lại chỉ được ngồi trên chiếc giường tre vì Bạch sợ cháu ngủ nhiều quá, ban đêm thức khuya sẽ quấy khóc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các thành viên khác trong gia đình. Mỗi bữa cháu Mai chỉ được ăn một chén cơm. Những nhu cầu, cử chỉ của bé Mai ngoài ý muốn của Bạch sẽ bị đánh vào đầu, trán, hay bị véo vào đùi... (đã tạo thành nhiều vết sẹo)

Người con riêng của Bạch, những người thân họ hàng của Bạch nhiều lần tận mắt chứng kiến, quá bức xúc với sự việc đó, từ can ngăn, đến khuyên nhủ và cuối cùng là phản đối kịch liệt nhưng vẫn không có tác dụng. Mẹ ruột của chị Bạch, bà Nguyễn Thị Nĩ là người nhiều lần trực tiếp can thiệp nhưng vẫn không ngăn cản được hành vi dã man. Trước tình hình ngày càng xấu đi, một người anh cùng mẹ khác cha của Bạch, Trần Văn Sanh đã đến chính quyền địa phương tố cáo toàn bộ sự việc, nhờ can thiệp, cứu đứa trẻ vô tội.

Đại úy Võ Văn Quắc, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Ngang, cho biết, trên thực tế hôn nhân giữa Trương Thị Bạch và Lê Văn Chanh chưa được pháp luật công nhận vì không có đăng ký kết hôn nhưng hành vi của Bạch là phạm luật ngược đãi trẻ em.

Anh Lê Văn Chanh, cha cháu Mai tránh tiếp xúc với phóng viên. Hàng xóm cho biết, anh Chanh đang bi phụ thuộc kinh tế vào Trương Thị Bạch, nên không hề có tiếng nói gì trong gia đình cũng như không dám lên tiếng bảo vệ con gái mình, mặc dù hành vi ngược đãi của Bạch đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cháu Mai (cháu Mai hiện cân nặng chưa được 7kg).

Theo Gia Đình và Xã Hội, các cơ quan chức năng của huyện Cầu Ngang đã quyết định khởi tố vụ án. Theo giấy chứng nhận thương tật ngày 13/8 thì cháu Mai ở trong tình trạng: "Bệnh tĩnh, tiếp xúc được, 2 mắt mù lòa, da nhăn nheo, suy dinh dưỡng nặng, vùng gò má (trái) bầm tím, vùng mặt trong đùi (trái) có vết thương đã lên sẹo kích thước 1cm x 2cm, ấn đau, vùng mặt trong đùi (phải) có vết thương liền sẹo kích thước 0,5cm x 1cm". Ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chủ nhiệm, UBDS GĐ&TE của tỉnh cho biết: "Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ đưa cháu Mai đi điều trị bệnh và phục hồi dinh dưỡng, dự kiến tại Trung tâm dinh dưỡng TP HCM từ 4 đến 6 tháng".

Trương Thị Bạch đang được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày xét xử.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net