Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đêm loạn của dân chơi 'nhí'

Cuộc chơi của các dân chơi “nhí” kết thúc lúc 4 giờ sáng 29/8. Hơn 100 chiếc xe của các tay đua bị tạm giữ. Nhiều “quái nhí” khi bị đưa về Đoàn 3 Cảnh sát giao thông TP HCM, vẫn tỏ thái độ ngông nghênh, một số gọi điện thoại di động cầu cứu người thân...

"Nhicolai" chọn quán nước hai bên đường Nguyễn Trãi làm điểm hẹn để đua từ khuya đến sáng.

Đêm 28 rạng sáng 29/8, người dân ở khu vực Chợ Lớn mất ngủ bởi tiếng đoàn xe gắn máy gầm rú của những băng “nhicolai” (tên thường gọi của dân chơi “nhí”).

“Điểm hẹn” là quán nước trước cổng chùa Bà Thiên Hậu trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Dãy quán đã không còn chỗ trống bởi từng nhóm dân chơi “nhí” tụ tập ăn uống vừa tán gẫu, dò xét lẫn nhau chờ xuất phát. Lũ trẻ tóc nhuộm màu lòe loẹt, áo quần đủ loại, từ quần jean, áo thun đến váy cực ngắn và áo hai dây. Trên lề đường là hàng chục xe đủ loại, từ chiếc Su “Bảo Đại” (Suzuki đời cũ), Chaly đến những chiếc @, Dylan đắt tiền.

Chúng tôi ngồi vào bàn. Một cậu nhóc có mái tóc nhuộm vàng ra vẻ đàn anh hỏi: “Tụi bây lượm ở đâu ra hai thằng cha này, nhìn nhà quê thấy mẹ”. Hùng “Dylan” xởi lởi: “Hai ông anh đang có chuyện buồn, nên tao rủ mấy ổng đi cho vui. Tụi bây cho mấy ổng nhập băng nha!”. Nhìn chiếc Suzuki Viva của chúng tôi, cậu nhóc tóc vàng nói ngay: “OK”.

Các quán nước dọc hai bên đường Nguyễn Trãi cũng đông nghẹt khách choai choai. 20h30', một nhóm “nhicolai” chạy đến nẹt pô, gây náo động. Hùng “Dylan” nói như ra lệnh: “Tụi nhicolai quận 11 đó tụi bây, lên xe”. Như đã “lập trình” sẵn, cả nhóm bật dậy, lao ra xe gắn máy. Dẫn đầu nhóm là Hùng “Dylan” và cậu nhóc tóc vàng hồi nãy. Chúng tôi thắc mắc khi thấy cả đoàn 40 chiếc cứ vòng vo qua các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo... Một thành viên trong nhóm phì cười: “Mới làm nóng thôi đại ca. Còn nhiều hiệp nữa, huynh đi vài đêm với tụi này là nghiền ngay!”.

21h30, khi cả nhóm đang lượn trên đường Nguyễn Văn Cừ, hai cậu nhóc đi “trinh sát” trên chiếc Su “cào cào” (Suzuki cũ được cải tiến) chạy lên nói như hét: “Không có bồ câu cảnh sát giao thông - CSGT), ra đường lớn đi tụi bây ơi!”. Cả nhóm rồ ga, nẹt pô phóng ra đường Trần Hưng Đạo. Các thành viên trong nhóm vừa la hét ầm ĩ, vừa biểu diễn các màn đánh võng, lạng lách, khiến người đi đường tấp vội vào lề. Dẫn đầu là chiếc Su “cào cào” tự chế với hai ống pô làm bằng hai ống sắt vuông nghe đinh tai nhức óc và chiếc Chaly “con cóc”, mỗi chiếc “tống” ba “nhicolai”.

Một nhóm “quái xế” nữ nhập vào đoàn “đi bão”.

Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học, nhóm của Hùng “Dylan” “đụng” phải một băng “nhicolai” nữ có vẻ “dữ dằn”, dẫn đầu là hai cô gái đi trên chiếc Attila màu xám mới cáu cạnh. Một cô mặc chiếc váy cực ngắn, áo thun hai dây để lộ lưng trần; cô còn lại mặc áo chẽn và quần jean lửng thiết kế theo kiểu “chó táp”. Như bị nhóm nữ này “thôi miên”, cả nhóm của Hùng “Dylan” rú ga lao theo, đến khi bắt kịp thì cả hai nhóm nhập thành một. Đoàn xe lên đến gần 70 chiếc. Đoàn xe mỗi lúc một đông thêm khi các nhóm “nhicolai” khác tham gia. Sau một giờ vòng vèo chán chê, cả đoàn tấp vào lề đường ăn uống lấy sức. Lúc này là 0 giờ.

0 giờ sáng 29/8, cả đoàn xe dàn hàng ngang, rú ga phóng nhanh qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Châu Văn Liêm... Một số dân chơi “nhí” cà chân chống xuống đường nẹt lửa hoặc nằm dài trên xe, buông hai tay... Trong số đó có không ít khuôn mặt đỏ phừng vì men bia, rượu. Một số tay đua không làm chủ được tốc độ, gây tai nạn cho người đi đường. Trên đường Trần Hưng Đạo (gần ngã tư Tản Đà), do phóng nhanh, một tay đua đâm thẳng vào một chiếc xích lô, gây thương tích cho người điều khiển. Một nhóc trong nhóm nhanh chóng rút 1 tờ 100.000 đồng dúi nhanh vào tay người đạp xích lô và dọt thẳng. Bốn trinh sát CSGT chạy đến giữ tay đua gây tai nạn và đưa về Đoàn CSGT xử lý.

Gần 1 giờ sáng 29/8, khuôn viên của Đoàn 3 CSGT (Ngô Quyền, quận 5) đã chật kín xe vi phạm.

Theo Người Lao Động, các dân chơi “nhí” cho chúng tôi hiểu phần nào lý do khiến họ thích kiểu chơi ồn ào nói trên. Một số thích lấy le với bạn gái, đa phần đều thích đua đòi. Thượng tá Thân Minh Khuya giải thích: “Hiện tượng này mới tái diễn trong hơn một tuần qua, tập trung vào 2 ngày cuối tuần. Nguyên nhân do thời điểm này, học sinh chỉ còn vài ngày nữa là tựu trường nên tranh thủ chơi cho đã. Nhiều nhóm lấy cớ đội tuyển VN thi đấu giải LG Cup để xuống đường quậy phá”.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net