Chợ 'trắng' giữa lòng Sài Gòn
23h35', tại công viên 23 - 9, TP HCM, hai thanh niên còn rất trẻ chạy xe tấp vào lề đường Lê Lai, một phụ nữ đứng gần đó nhanh chóng tiến đến. Thanh niên ngồi sau xe móc tiền trao, và nhận lại từ tay người đàn bà một miếng "hàng" rồi vội vàng phóng đi.
Công viên 23 - 9 hiện là một điểm nóng về mua bán ma túy. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, công viên được tiếp xúc bởi ba con đường chính. Mặt trước và bên phải là bùng binh, đường Trần Hưng Đạo, bên trái là đường Lê Lai và đường Phạm Ngũ Lão nằm giữa. Riêng phía bên trái, đường Lê Lai, khu vực đối diện mặt sau khách sạn New World, có một "chợ" ma tuý.
|
| Ba "đầu nậu" bán ma tuý đang ngồi chờ con nghiện tại công viên 23-9 (ảnh chụp lúc 24h ngày 12/5). |
Tại đây bất kể ngày đêm luôn xuất hiện những nhóm người tụ tập. Đầu tiên là nhóm tài xế taxi chờ khách trong khách sạn, kế đến là đội quân xe ôm túc trực 24/24. Trên lề công viên là những người buôn bán, vài ba tủ thuốc lá lẻ và trong đó có cả những tay cung cấp "hàng trắng"
Đối tượng buôn bán ma tuý tại đây rất dễ nhận biết, đó là những thanh niên, phụ nữ mặt mày bặm trợn, ăn mặt nhếch nhác. Có lúc bọn chúng hòa nhập, trò chuyện cùng cánh tài xế taxi, đội quân xe ôm. Bình thường, chúng ngồi sát lề đường, mắt đảo lia lịa quan sát xung quanh. Đối với những con nghiện mà chúng quen mặt, tấp vào đưa tiền là chúng móc "hàng" trao ngay. Đặc biệt những ai đến khúc đường này, chạy xe chậm chậm vào mé bên trong lề, đảo qua đảo lại hai ba vòng là chúng nhanh chóng chạy đến mời mua "hàng trắng".
Đêm 12/5, tại điểm trên có hai thanh niên, một phụ nữ. Ban đầu chúng cùng ngồi trên chiếc nghế đá trên lề công viên, đối diện mặt sau khách sạn Newworld. Dường như nhận được tín hiệu của khách hàng quen thuộc, người phụ nữ này rời khỏi ghế đá, đi vào trong căn chòi tạm nghỉ gần đó. Tại đây có một con nghiện chờ sẵn, móc tiền và trao "hàng" rồi cả hai nhanh chóng tản đi. Ngoài con nghiện là các thanh niên, đối tượng tập trung đến đây mua heroin còn có gái mại dâm. Theo lời một số con nghiện, tại đây, một tép heroin giá 25.000 đồng, muốn mua số lượng nhiều cũng có thể đáp ứng.
![]() |
| Một góc công viên Dạ cầu Sài Gòn về đêm. |
Điểm "chết" thứ hai đó là khu vực quanh công viên Dạ Cầu Sài Gòn. Công viên này đang trong giai đoạn thi công, với phần bên đường Điện Biên Phủ cơ bản đã hoàn thành, rất xanh tươi và sạch đẹp. Phần nữa nằm dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, đang trong giai đoạn thi công. Tuy mới được hình thành nhưng đây là một điểm nhức nhối về tệ nạn mại dâm - ma túy của thành phố.
Hằng đêm, bắt đầu từ lúc chạng vạng tối, hàng chục gái mại dâm đứng ngồi rải rác trên lề đường Điện Biên Phủ, từ khu vực cầu Văn Thánh đến chân cầu Sài Gòn. Bên cạnh đó, thêm một đội quân bảo kê, chở gái mại dâm chạy rà rà, bám vào những người khách đi đường chào mời rất trắng trợn. Tại con đường cắt ngang công viên, dẫn vào bến cảng, bọn "mặt rô" tụ tập về đây để bán ma túy. Có ít nhất năm người đứng ngồi ngay mé đường, có tên giả dạng xe ôm nhưng không bao giờ chạy khách. Khi con nghiện tấp xe vào, thấy có người đến gần quan sát, chúng giả bộ tay chỉ chỉ, nói nói như người chỉ đường sau đó nhanh tay nhận tiền, trao "hàng" rất mau lẹ.
Khoảng 0h45 ngày 11/5, tại công viên Dạ Cầu Sài Gòn có một cặp thanh niên nam nữ băng ngang từ góc tối công viên qua đường Điện Biên Phủ. Cả hai tiến nhanh vào con hẽm 179 (Điện Biên Phủ, phường 21, Bình Thạnh), khoảng 20 phút sau chúng trở ra nhưng đi đuợc một đoạn, người phụ nữ ngồi bệt xuống lề đường, thở hồng hộc, ngã qụy xuống. Một chị bán quán cóc tại đây cho biết: "Đây là một cặp bảo kê và gái mại dâm, nghiện nặng. Đêm nào chúng cũng mua "hàng" bên công viên rồi sang bên hẻm 179 chích" .
Cũng trong thời điểm này, cách đó khoảng vài trăm mét, có ba công an, mặc quân phục ngồi canh trên ghế đá trước số nhà 12/14A Điện Biên Phủ, phường 22, Bình Thạnh (căn nhà này nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh), nhưng những "hoạt động đen" bên kia công viên vẫn diễn ra bình thường.
Thời gian qua, TP HCM đã được nhắc đến như một điển hình về công tác cai nghiện với các mô hình sau cai táo bạo. Tuy nhiên, công tác phòng chống dù được thực hiện liên tục nhưng dường như vẫn không đáp ứng được tình hình thực tế. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến 1/3 đã có trên 37.000 người nghiện, tăng hơn 7.000 so với cuối năm 2002. Trong số này, hơn 28.000 người đang ở trong các trung tâm cai nghiện, trên 2.700 đang thi hành án phạt tù, hơn 1.400 tại cơ sở giáo dục do Bộ Công an quản lý và 1.600 đang được tạm giữ.
Như vậy, còn hơn 3.000 con nghiện vẫn còn lang thang ngoài xã hội, cộng với số "đệ tử" gia nhập mỗi ngày. Chính vì vậy, dù đã có hàng chục trung tâm được xem là thành công trong việc cai nghiện ở ngoại thành thì trong lòng TP HCM hằng đêm vẫn phơi bày những chợ ma tuý tương đối công khai.![]()


