Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tư vấn điểm đi chơi ở Hội An

Thành phố nhỏ xinh bên bờ sông Hoài là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Rất nhiều người đã trở lại Hội An nhiều lần bởi phải lòng sự bình yên nơi đây.

>> Hình ảnh về Hội An

Bạn có thể tản bộ, đi xe đạp dọc sông Hoài.

Bạn có thể tản bộ, đi xe đạp dọc sông Hoài. Ảnh: Hồng Liên.

Nếu đã có dịp tới Hội An, mời bạn chia sẻ các độc giả khác những điểm vui chơi thú vị. Các tư vấn của bạn sẽ được cập nhật thêm vào bài:

Điểm đi chơi thú vị:

- Đi dạo chơi, mua dép cói, khăn lụa, đồ lưu niệm, mua (hoặc đổi) sách tiếng Anh ở khu phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú...

- Ngắm những kiến trúc cổ, chùa chiền trong khu phố cổ.

- Có rất nhiều quán cà phê trong khu phố cổ như cà phê Hải (không gian rất đẹp), phòng trà nhỏ Cung Trầm Phố (hay có nhạc Trịnh), hay dãy cà phê dọc sông Hoài.

- Đi thuyền trên sông Hoài.

- Tắm ở biển Cửa Đại, cách trung tâm khoảng 5 km, tốt nhất vào đầu giờ sáng hoặc cuối buổi chiều.

- Thuê xe đạp đi dạo trong phố, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm.

- Đi thuyền ra Cù Lao Chàm, ăn trưa và tắm biển tại đây. Trên đường đi, thuyền sẽ dừng để bạn có cơ hội lặn ngắm san hô và thăm bảo tàng sinh vật biển. Sau đó, bạn ra cù lao Chàm tham quan chợ, cảnh người dân sinh và sống. Ăn hải sản vùng cù lao như mực một nắng, cua đá hấp, cá nướng gói rau rừng cũng rất thú vị. Bạn có thể nghỉ qua đêm hoặc chỉ đi trong ngày.

- Đi ôtô ra khu di tích Mỹ Sơn.

- Đi chơi ở làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng chài Thanh Nam.

Các món ăn ngon:

- Bánh bao, bánh vạc ở quán Bông Hồng Trắng.

- Bánh đập, hến trộn, chè bắp Cẩm Nam, cơm gà bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cao lầu.

- Các quán hải sản dọc bờ biển Cửa Đại như A Hoàng, A Rồi...

- Chè rong vào buổi tối.

* Cảm ơn các bạn sau đây đã chia sẻ kinh nghiệm: Lê Lan, Hà Anh, Linh Linh, Vũ Thị Kiều Oanh, Mộc Mộc.

* Tiếp tục cập nhật

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 12 ý kiến

14:39 8/11/2012

lilac_ha

mình thích tắm ở biển Cửa Đại Hội An, đến tối thì mua vé massage ngay trên đường chính gần biển và mua áo quần bikini, quần alibaba, khăn quấn, dép lê, nón lát, nói chung là tất cả mọi thứ kể cả underwear nếu bạn bị thiếu. Thú vị nhất là bọn mình đến mua đồ một shop đường Cửa Đại mình không nhớ tên shop mà chỉ nhớ là cái shop này có mặt phật trên gốc cây hoa sữa, rõ ràng là mình mua nhiều đồ nhưng không đủ tiền nên chị bán hàng cho mình ghi tên hotel số phòng rồi chị ấy đến khách sạn lấy tiền, Xem thêm

Trả lời ý kiến của lilac_ha

0/1000

9:20 27/8/2012

thanh hương

có bạn nào có hình ảnh của miếu Quan Công (chùa Ông) ở phố cổ Hội An không, cho mình xin với.Mail của mình là :thanhhuong17b@gmail.com

Trả lời ý kiến của thanh hương

0/1000

9:46 1/11/2012

chipham2007 trả lời thanh hương

Mình vừa đi đợt tháng 10 về, gửi hình chùa Ông vào email cho bạn nhé.

Trả lời ý kiến của chipham2007

0/1000

22:2 10/10/2011

funnysmiles5

Đến Hội An bạn nên ăn cao lầu, mì quảng ở quán Hát dọc đường vào phố cổ rất ngon bạn ạ. Tiếp nữa nhớ ghé ăn xí mà của ông cụ già 92 tuổi, chỉ bán từ sáng đến 9-10h là hết. Gánh hàng rong của ông nằm góc đường Nguyễn Trường Tộ, đối diện Trung tâm bảo trợ trẻ em. Hãy đến để biết nét riêng của Hội An nhé.

Trả lời ý kiến của funnysmiles5

0/1000

20:49 8/10/2011

Không có một nơi nào trên thế giới có vẻ đẹp riêng như Phố Hội quê tôi.

Trả lời ý kiến của

0/1000

11:4 31/12/2011

PHUONG trả lời cherryha

bạn đi hết nơi trên thế giới chưa? Hội An đẹp trong mắt của bạn nhưng chưa chắc là đẹp trong mắt các khách du lịch bạn ạ.

Trả lời ý kiến của PHUONG

0/1000

14:30 24/5/2012

ssafari05 trả lời PHUONG

Đọc comment của PHUONG mới hiểu tại sao một số comment bị ném đá. tại sao phải phản biện một ý kiến như cherryha?

Trả lời ý kiến của ssafari05

0/1000

17:32 4/11/2010

Tran Dong Dat


- Tran Dong Dat
Hội An đẹp và lung linh nhất là trong đêm trăng rằm, người ta sẽ làm lễ ruớc đèn, cả khu phố tắt đèn điện và chỉ dùng lồng đèn hội an, vào rằm thì người ta sẽ tổ chức nhiều lễ hội nữa.

Trả lời ý kiến của Tran Dong Dat

0/1000

11:21 12/8/2010

Thu Đông

Đêm đến ở phố cổ thật tuyệt vời, những ánh đèn với nhiều màu sắc rực rở nó thật lung linh và huyền ảo vô cùng. Bên cạnh đó còn có biển Cửa Đại thật mát mẻ, được về đó chơi là một niêm thú vị và sảng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Đông

0/1000

11:20 12/8/2010

tram anh

Ai nghĩ tới Hội An cũng nhớ những chiếc đèn lồng thấp thấp tầm tay với. Nhưng có nhiều bạn hụt hẫng vì đi không đúng ngày thắp đèn. Theo mình biết (mình đi cách đây 7năm) thì Hội An chỉ thắp đèn thường xuyên vào 14 Âm lịch hàng Xem thêm

Trả lời ý kiến của tram anh

0/1000

10:27 14/4/2010

Lê Lan

Ra cù lao Chàm, lặn ngắm san hô tại hòn và thăm bảo tàng sinh vật biển. Sau đó, ra cù lao chàm tham quan chợ, cảnh người dân sinh và sống. Ăn hải sản vùng cù lao như mực một nắng, cua đá hấp, cá nướng gói rau rừng cũng rất thú vị.

Trả lời ý kiến của Lê Lan

0/1000

11:16 16/6/2012

sanhoxanh trả lời Lê Hoàng Cảnh

Ra CLC tham quan thì ok chứ lặn ngắm san hô thì coi lại ,, chứ Người viẹt nam mình nói vậy thôi chứ có bao giờ lăn đâu .. Minh dạy lăn ở Hội an mà

Trả lời ý kiến của sanhoxanh

0/1000

15:50 5/4/2010

Linh Linh

Biển Cửa Đại chỉ cách Hội An khoảng 5 km thôi. Mình thấy cách thư giãn rất hay ở Hội An là thuê xe đạp. Bạn có thể thong dong đạp xe trong phố, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm, sau đó ra Cửa Đại, đi tốt nhất vào đầu giờ sáng hoặc cuối Xem thêm

Trả lời ý kiến của Linh Linh

0/1000

15:50 5/4/2010

Hà Anh

Mình thích quán Bông Hồng Trắng trên đường Hai Bà Trưng, có bánh bao, bánh vạc rất ngon.

Trả lời ý kiến của Hà Anh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net