Nghi vấn ảnh chụp mẹ chồng Quỳnh Chi là 'hàng giả'
Bức ảnh gây sốc về bà Diệu Hiền do gia đình cung cấp được cho là đã chụp từ cách đây hơn hai năm rưỡi.
>> Mẹ chồng Quỳnh Chi điều trị ung thư vú tại Mỹ
Hầu như bất kỳ ai khi có được bức ảnh mà ông Trần Văn Trí, chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền, cung cấp đều có thể xem được thông tin về thời điểm chụp, nhờ một vài thao tác đơn giản trên máy tính. Theo đó, bức ảnh được chụp bằng máy Sony model DSC-N2 vào ngày 16/9/2009, lúc 3h20' chiều, tức là cách đây hơn hai năm rưỡi.
|
| Bức ảnh bà Diệu Hiền điều trị bệnh tại Mỹ do gia đình cung cấp và thông số chi tiết về bức ảnh. (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
Trả lời về nghi vấn này, một người thân của ông Trí giải thích: “Chiếc máy ảnh chụp bà Hiền mới mua chưa cài lại ngày nên thể hiện sai thông số thời gian. Thực chất đây chính là hình mới nhất bà Hiền đang điều trị tại Mỹ”.
Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, máy ảnh Sony model DSC-N2 đã ra mắt từ năm 2006 và hiện không còn sản xuất, chỉ có máy cũ.
Nếu đúng như thông tin trên bức ảnh, đây là thời điểm bà Diệu Hiền sang Mỹ lần đầu tiên để điều trị căn bệnh ung thư vú của mình. Sau đó, khi sức khỏe bình phục, bà đã trở về Việt Nam sinh hoạt bình thường cho đến sau đám cưới của con trai là Trần Văn Chương và vụ nợ nần của Công ty CP Thủy Sản Bình An cũng như cá nhân bà bị công khai.
Con gái bà Diệu Hiền, Trần Thị Bình An, cũng đang ở Mỹ.
Minh Minh
Bạn nghĩ gì?
0/100015:4 28/3/2012
mình thấy mỗi người nông dân là khổ, đổ bao nhiêu mồ hôi công sức hi vọng bán được chút tiền mà giờ có nhận được gì đâu, nghèo càng nghèo! Người giàu vẫn cứ giàu, vẫn còn có tiền ra nước ngoài điều trị bệnh, đám cưới thì hoành tráng, huênh hoang. Mình chỉ là 1 người công chức bình thường có tiền thì tiêu,tâm lý chung là khi có việc cần kíp định vay ai tiền thì lòng nơm nớp, nặng trĩu cố gắng tiết kiệm trả hết nợ may ra mới ăn ngon ngủ yên được. Chứ kiểu kinh doanh gì mà đi vay ngân hàng... đúng Xem thêm
15:49 27/3/2012
Hơi đâu mà bị lừa nữa zay - ở nước ngàoi làm gi có trang thiết bị y tế như vậy hả
15:44 27/3/2012
đúng là hết chuyện để nói với bà này sao ko thừa nhận mà còn vẽ ra những chuyện vớ vẩn càng thấy ghét
15:39 27/3/2012
Ở Mỹ khi vào bệnh viện phải mặc đồ bệnh nhân chứ không mặc đồ cá nhân như vậy, và thêm nữa những vật dụng trong bệnh viện tại Mỹ đều màu trắng, kể cả tủ bàn ghế và điện thoại, ổ cắm điện. Công tắc đèn lúc nào cũng nằm ngày cửa ra vô. Trên giường bệnh nhân có một remote control để điều chỉnh đèn trong phòng, ti vi, nâng và hạ giường, nút call để gọi y tá trực. Tấm hình này không phải chụp tại bệnh viện ở Mỹ.
15:24 27/3/2012
Tôi là 1 contractor, thầu xây dựng o Mỹ. Tôi có thể khẳng định, hình chup không phải la hình chup ở 1 nhà thương Mỹ. Nguoi Mỹ rat tuân thủ quy tắc về xây dựng, nhà thương và kể cả nhà tư nhân o Mỹ không xây dung như vậy, hehhe, ai muon biết rõ thi tìm tui, vu_quochung2000@yahoo.com
15:24 27/3/2012
Nhìn vào bức ảnh bạn có thể đoán dược bức ảnh không hẳn chụp ở bệnh viện bên này, vì bệnh viện bên này không có để bàn gỗ như vậy.
15:43 26/3/2012
Tôi nghĩ tất cả đều là sắp đặt hết Bà này ung thư là chuyên nhỏ.còn đang bao ngươi dân đang trong cảnh còn hơn cả bệnh ung thư tốt nhất là dù có bênh hay không cung phải ve Việtnam để chiu oi do
| HAI NỮ SINH NẮM TAY NHAU LAO XUỐNG SÔNG |
![]() |
| 10 NĂM ĐỂ CHẤP NHẬN GIỚI TÍNH THẬT CỦA CON |
![]() |
| SAO NHÍ GỐC VIỆT NỔI TIẾNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC |
![]() |
| ĐÔNG QUẢN - THỦ ĐÔ SEX CỦA TRUNG QUỐC |
![]() |








