Robert Adkins, 62 tuổi, bị bắt hôm 2/8 và buộc tội sát hại dã man thiếu nữ 14 tuổi Ronda Blaylock ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina, từ tháng 8/1980.
Adkins đã đề nghị cho Blaylock và một người bạn đi nhờ xe về nhà. Hắn trả bạn cô bé về nhà an toàn, nhưng sau đó biết mất cùng nạn nhân. Cả hai cô gái đều không quen biết người tài xế cho các em đi nhờ, ngoại trừ việc ông ta tự giới thiệu mình tên là "Jimmy".
Thi thể bán khỏa thân của Ronda được tìm thấy ba ngày sau tại một khu vực rừng rậm trên đường Secrest, hạt Surry, cách nơi cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy lần cuối khoảng 29 km. Kết quả giám định pháp y cho thấy Ronda đã bị cưỡng hiếp rồi đâm chết. Các nhà chức trách hiện hạn chế công bố các thông tin về vụ án, nhưng dự định tổ chức một cuộc họp báo trong ngày 7/8.
Tuy nhiên bà Rebecca, mẹ của Ronda, sẽ không bao giờ được nhìn thấy nghi phạm sát hại con gái mình bị trừng trị trước pháp luật, bởi Adkins bị bắt đúng một năm ngày giỗ của bà.
Graham Atkinson, cựu cảnh sát trưởng hạt Surry, cho biết ông đã nghĩ ngay đến bà Rebecca khi hay tin Adkins bị bắt.
"Khi chúng tôi mở lại vụ điều tra, tôi đã đến nhà bà ấy, ngồi cùng bà ấy trong phòng khách và cùng bà ấy cầu nguyện. Vì thế, suy nghĩ đầu tiên của tôi là giá như bà ấy còn sống để chứng kiến giây phút này", ông Graham nói.
Adkins dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 9/9. Hiện tại ông ta bị giam giữ và không được phép tại ngoại.
Hướng Dương (Metro)