Đây là khoản tiền lì xì mà hai chị em Bảo Ngân đã góp được. Chị Nguyễn Thị Hồng Phương - mẹ hai em kể, vài ngày trước chị lên mạng đọc được bức thư của nữ sinh lớp 4 ở Hà Nội gửi Thủ tướng bày tỏ nguyện vọng tham gia cùng Thành đoàn đi phát khẩu trang và quyên góp số tiền ủng hộ hơn 3 triệu đồng để chống Covid-19.
Bảo Ngân đọc thư, nói với bố mẹ rằng con muốn học tập tấm gương chị lớp 4, đồng thời vận động em gái đập hai con lợn đất mà hai chị em đã "nuôi" 5 năm qua.
Sau khi kiểm đếm được số tiền hơn 14 triệu đồng, hôm nay ba mẹ con chị Phương tới Tổ Công tác xã hội bệnh viện đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) để quyên góp cho những người ở tuyến đầu chống dịch.
"Bất ngờ vì quyết định của các con nên hai vợ chồng hoàn toàn đồng ý", chị Phương nói. Chị đang làm việc tại trường mầm non, còn chồng chị làm trong quân đội.
Cô Nguyễn Thị Hoài Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, trường Tiểu học Hòa Hiếu 1, cho biết Trần Bảo Ngân học giỏi. Cô rất vui trước hành động đẹp của học trò.