Chia sẻ về sức khỏe của "bệnh nhân 17" hiện được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết nữ bệnh nhân 26 tuổi đã hết sốt ba ngày.
Do là ca dương tính nCov đầu tiên của Hà Nội, "bệnh nhân 17" phải chịu nhiều điều tiếng trong thời gian qua. Theo ông Sơn, cô gái được các bác sĩ khuyên hạn chế sử dụng điện thoại, tránh xa mạng xã hội để không bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình điều trị bệnh.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sức khỏe của 23 bệnh nhân mới nhất nhiễm Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Hiện chưa có bệnh nhân nào phải thở máy hay hỗ trợ các biện pháp xâm lấn. Phần lớn bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt.
Tối 6/3, Hà Nội xác nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên và là "bệnh nhân 17" lưu trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Nữ bệnh nhân đi du lịch nhiều nước tại châu Âu như Anh, Pháp, Italy trước khi về nước sáng 2/3. Ngày 5/3, người này sốt liên tục kèm ho, mệt, trước khi được xác định dương tính với nCoV.
Trên mạng xã hội đồn thổi "bệnh nhân 17" đã đi nhiều nơi khi về nước, trong đó có việc tham dự sự kiện khai trương Uniqlo. Cảnh sát sau đó phủ nhận thông tin này. Việc "bệnh nhân 17" trốn khai báo y tế cũng khiến cô bị chỉ trích.
"Bệnh nhân 17" mới đây được phát hiện có hai hộ chiếu, khi nhập cảnh dùng hộ chiếu Việt Nam và trong đó không thể hiện dấu kiểm chứng đã đi qua Italy khiến công an khó phát hiện đã đi qua vùng dịch.
Phạm Chiểu