Tối 10 hôm trước, khi ngồi xem tivi với chị gái ở phòng khách tại nhà riêng thuộc thôn Khe Giao (xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), bé Phan Thị Ngọc Linh bị một con rắn cắn trúng bàn chân phải khiến chảy máu, gây sưng, phù nề.
"Lúc đó, tôi có nghe cháu khóc, chạy vào thấy có vết cắn ở bàn chân phải khiến chảy máu. Nghĩ Linh dẫm lên con mèo, bị nó cắn nên chỉ đắp lá cho đỡ sưng", bà nội Linh, bà Nguyễn Thị Quyết (58 tuổi), cho biết.
Sáng hôm sau, Linh đau đớn, người nhà xem kỹ vết thương, thấy có nọc của rắn độc trên cơ thể. Kiểm tra xung quanh nhà, họ bắt được con rắn hổ mang nặng gần 2 kg nằm dưới gầm ghế sofa.
Khi tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, bác sĩ kết luận em Linh bị rắn độc cắn, cần chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Hiện vết thương ở bàn chân không nguy hiểm tính mạng, song sức khỏe bệnh nhân giảm sút.
Linh là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Do mẹ mới sinh em nhỏ, bố đi làm xa, Linh được bà nội chăm sóc.