Để có thể tham quan và trải nghiệm hết Vinpearl Land Nam Hội An, bạn nên dành trọn một ngày từ sáng tới tối. Về trang phục, bạn nên chọn quần áo để lên hình đẹp nhất và đừng quên mang theo đồ tắm.

Sáng dậy ở Đà Nẵng, bạn có thể  lựa chọn thưởng thức mì Quảng số 1A đường Hải Phòng, hoặc chả cá Hờn, bún mắm thịt quay, bánh mì chấm pate Chu Văn An.

Sau đó, khởi hành đi Vinpearl Land Nam Hội An bằng grab, taxi hoặc các tuyến bus miễn phí vào khu vui chơi với tần suất 5 chuyến mỗi ngày, từ 8h đến 18h10.  Nếu muốn trải nghiệm khám phá nhiều hơn có thể thuê xe máy với giá khoảng 100.000 – 150.000 đồng mỗi ngày tuỳ loại. Từ trung tâm Đà Nẵng đến khu này khoảng 40 km, đường mới, đẹp nên đi rất êm và nhanh.

Khu này có hàng loạt trò chơi cảm giác cực mạnh như: Tàu lượn siêu tốc, phi thuyền gió lốc, cú rơi thế kỷ…

Trải nghiệm bắt buộc phải thử ở khu này là tháp rơi tự do cao bằng tòa nhà 22 tầng, cao nhất Đông Nam Á. Lúc rơi tự do, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác mông không chạm ghế, thét không nên lời.

Hú hồn không kém là trò chơi Phi thuyền gió lốc Tourbillon. Người chơi sẽ liên tục bị lộn nhào trên không ở độ cao 20 m, với những cú xoay vòng tạo cảm giác gần như không có điểm dừng. Đây chính là giới hạn tận cùng để biết rằng bạn có đủ sức để sống trong môi trường… không trọng lực và di chuyển siêu nhanh như phi thuyền trong không gian không.

Vòng xoay siêu tốc Sicko, Cây dây văng Tree Swing là 2 trò chơi mạo hiểm bạn cũng nên thử.

Đây công viên động vật phiên bản du khảo bằng đường thủy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Thay vì ngắm nhìn các loài động vật hoang dã qua cửa kính xe tuk tuk hoặc xe chuyên dụng, ở đây bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi ngồi trên thuyền, lạc tới khung cảnh dòng sông Amazon huyền thoại trong hành trình dài 1,4 km, khám phá cuộc sống hoang dã của các loài động vật quý hiếm hai bên bờ.

Nếu từng được trải nghiệm River Safari lớn nhất thế giới tại Singapore, bạn sẽ thấy River Safari tại Vinpearl Nam Hội An cũng không hề kém cạnh về độ hoành tráng. Khu vườn thú này chăm sóc 39 loài thú quý hiếm như hổ Belgan, sư tử trắng, linh dương, hưu cao cổ, tê giác…

Chú ý bạn đừng chụp hình bằng đèn flash hay laze, sẽ làm các loài thú hoảng sợ. Những bạn cũng đừng quên chụp hình với những chú vẹt rất thân thiện ở đây.

Nội khu có rất nhiều cửa hàng, quán xá phù hợp với nhu cầu của mọi người, từ nhà hàng sang trọng đến bình dân, từ châu Âu đến châu Á.

Đồ ăn ở đây rất ngon. Nếu thưởng thức cao lầu, bạn sẽ nhận thấy sợi mì ở đây không hề khác với loại được ngâm từ tro của củi đốt từ cù lao Chàm, làm bằng nước được lấy từ giếng Bá Lễ. Vị cao lầu nhờ đó cũng tương tự quán Bà Bé nằm trong khu chợ ngay đầu đường Trần Phú, quán đầu ngõ 69 Phan Châu Trinh, hay quán Hát ở ngã tư Trần Phú giao với Hoàng Diệu.

Tại đây bạn có thể cùng nhau chơi các trò cảm giác mạnh như: Lốc xoáy Tornado, boomerang khổng lồ, đường trượt siêu tốc, đường trượt siêu lòng chảo...

Khi đã thấm mệt với các trò cảm giác mạnh thì bể tạo sóng, sông lười… chính là nơi thích hợp cho bạn thả mình trong dòng nước để nghỉ ngơi và thư giãn.

Lúc này trời đã về chiều, nắng cũng đã dịu lại, ánh nắng hoàng hôn bảng lảng trên mặt nước lấp sẽ cho bạn những tấm hình đẹp.

Ấn tượng đầu tiên mà nhiều người đã phải thốt lên là sao mà giống Hội An đến vậy. Ở đó, bạn sẽ thấy những con phố cổ nhỏ màu vàng cổ kính, những mái ngói nhuốm màu rêu phong, những hàng hoa giấy rực đỏ dưới cái nắng của nền trời miền Trung, những phố lồng đèn lung linh đủ sắc. Tất cả như được bê nguyên từ phố Hội vào.

Nếu như phía đông Bến cảng Giao Thoa là “thánh địa” của các món ăn Á Đông, bản địa. Ở bờ tây lại là thiên đường của đồ ăn Tây. Ở đó bạn có thể thoả thích thưởng thức Lotteria, xúc xích nướng, pizza hảo hạng, cá hồi áp chảo, rượu vang thượng hạng…

Bạn sẽ có cơ hội tham quan 13 làng nghề truyền thống cả 3 miền Bắc, Trung, Nam (giấy dó, dệt chăm, gốm Thanh Hà…), và trải nghiệm làm “nghệ nhân” của các làng nghề truyền thống nổi tiếng trong cả nước tại đảo dân gian.

Tới đây, bạn đừng quên ghé thăm khu dệt lụa. Một chiếc bàn được đặt ra, hàng trăm con tằm cần mẫn nhả tơ cùng dệt lên chiếc chăn mềm mại, mịn màng, không một mối chỉ, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè.

Tại khu làng nghề bạn cũng sẽ được gặp hai nghệ nhân làm giấy do, tự tay làm cho mình một bức tranh Đông Hồ, một chiếc cốc xinh… Hay say mê ngắm nhìn nghệ nhân cần mẫn dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong như vẽ một bức tranh…

Từ 18h trở đi là khoảng thời gian thích hợp nhất để bạn trải nghiệm các hoạt động văn hoá tại thiên đường giải trí như: Xem không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại sân nhà dài Ê Đê, xem dân ca Huế tại nhà Tròn (diễn từ thứ hai đến chủ Nhật) và 15h - 16h (chỉ diễn ra vào thứ 6 và chủ nhật), xem biểu diễn nhạc nước tại sân khấu nhạc nước, xem hát bài chòi tại nhà cánh cung (diễn ra từ thứ sáu đến chủ nhật), xem 3D Mapping tại đồi Ước Nguyện.

Bình luận
Bình luận