Thứ tư, 18/11/2015, 10:54 (GMT+7)

'Công viên kỷ Jura' thu nhỏ ấn tượng ở Hà Nội

Với khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng đến phim 'Công viên kỷ Jura', vườn xương rồng ở Ba Vì (Hà Nội) đang được rất nhiều người tới tham quan.

Thực chất, đây là một vườn xương rồng bỏ hoang ở vườn quốc gia Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội gần 60 km. Với hàng trăm loại xương rồng lớn nhỏ được mang từ nhiều nơi về đây nhằm mục đích nghiên cứu và nhân giống.

Ngay từ lối vào cho đến trong nhà kính, một thế giới toàn xương rồng sẽ khiến chúng ta như đặt chân đến một vùng đất hoang mạc, bí ẩn, nơi những cây xương rồng đủ chủng loại, hình dáng được trồng khắp nơi.

Bên ngoài đường vào, được trồng rất nhiều loại cây xương rồng cao đến hơn 2 m, xen kẽ nhau khiến nhiều người cảm thấy tò mò. 

Bên trong nhà kính, rất nhiều loại cây xương rồng được trồng thử nghiệm tại đây.

Nhiều loại xương rồng có hình dáng "kỳ lạ" khiến cho khung cảnh trở lên lạ lẫm hơn.

Đây được coi là vườn xương rộng lớn nhất ở Đông Nam Á. 

Có tới 1.200 giống xương rồng từ khắp nơi trên thế giới được trồng ở nhà kính này.

Nhà vòm bằng kính cũng khiến nhiều du khách cảm thấy phấn khích và chụp được nhiều bức ảnh lạ.

Vườn xương rồng tọa lạc trên đỉnh núi Ba Vì. Bạn có thể tới chân núi bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe buýt, ôtô riêng. Nhưng để leo lên tận khu vườn xương rồng, bạn sẽ phải đi bộ một đoạn.

Tuấn Đào

Đánh giá phiên bản mới