Thứ tư, 23/11/2016, 00:30 (GMT+7)

'Cân đẩu vân' trên thiên đường mây Tà Xùa

Tà Xùa, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), cách Hà Nội khoảng 220 km, là một điểm đến thu hút du khách muốn 'săn' những biển mây đẹp và hùng vĩ.

Đường đi lên Tà Xùa tương đối quanh co, khúc khuỷu, nhưng bù lại phong cảnh vô cùng đẹp. Vào mùa lau, triền đồi tràn ngập những bông lau trắng muốt lung linh trong nắng.

Một trong những điểm săn mây được nhiều du khách yêu thích là Háng Đồng, cách trung tâm Tà Xùa chừng 13 km. Từ Háng Đồng, du khách vừa được ngắm nhìn những cuộn mây bồng bềnh, vừa được ngắm những ánh  bình minh. 

Để có thể ngắm được những biển mây cuồn cuộn, du khách phải dậy từ khoảng 5h sáng để vừa săn được mây vừa đón được ánh bình minh. Mà điều quan trọng nữa là bạn phải may mắn, đi vào ngày trời trong và có ánh nắng. 

“Sống khủng long” ở Háng Đồng được rất nhiều bạn trẻ thích thú check-in khi đến đây.

Vào những ngày đẹp trời, du khách có thể tha hồ di chuyển để ngắm nhìn các biển mây, đến 9 -10h sáng mà chưa tan.

Ngoài Háng Đồng, còn có Eo gió, trên đường đi Xím Vàng, cách trung tâm Tà Xùa khoảng 3 km cũng là một trong những nơi ngắm được biển mây.

Vì Tà Xùa không xa Hà Nội nên đa số mọi người chọn đi hai ngày, có thể đi Tà Xùa và vòng về Mộc Châu chơi rồi mới về Hà Nội.

Ảnh: Tuấn Đào

Đánh giá phiên bản mới