Thứ sáu, 4/9/2015, 14:39 (GMT+7)

Họa sĩ thế giới tiếc thương cậu bé Syria chết đuối trên biển

Aylan Kurdi, cậu bé 3 tuổi người Syria dạt vào bờ biển gây sốc thế giới, được chắp thêm đôi cánh, đang ngủ trên giường hay nằm giữa đống đồ chơi trong các bức vẽ.

Aylan Kurdi, 3 tuổi sáng 2/9 được trông thấy nằm bất động, úp mặt lên cát gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Aylan, anh trai 5 tuổi và mẹ thiệt mạng khi con thuyền chở họ đang trên hành trình tới đảo Kos, Hy Lạp, bị lật. Hai đứa trẻ này cùng bố mẹ định tới Canada, nơi có người thân của họ. Bức hình chụp Aylan nhanh chóng được chia sẻ trên mạng và xuất hiện ở trang bìa các tờ báo.

Không lâu sau, họa sĩ khắp thế giới chia sẻ những bức vẽ về bé trai đáng thương đang "nằm ngủ" trên cát, như một cách thể hiện nỗi đau, sự xót xa với em. Các tác phẩm đăng trên Twitter với hashtag #KiyiyaVuranInsanlik, hoặc #HumanityWashedAshore.

"Tôi chỉ đang mơ những gì có thể xảy ra. Tôi nghĩ điều này thể hiện một nỗi xấu hổ", nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Omer Tosun, chú thích dưới tác phẩm. Ảnh: Omer Tosun

Họa sĩ vẽ tranh biếm họa và phim hoạt hình người Iran, Mahnaz Yazdani, chia sẻ cô thay "làn nước lạnh giá, hung dữ thành tấm chăn an toàn, ấm áp đắp lên thi thể những đứa trẻ xấu số đang chìm vào giấc ngủ". Ảnh: Mahnaz Yazdani

Họa sĩ Ai Cập, Islam Gawish, vẽ thêm đôi cánh trắng cho Aylan. "Cậu bé muốn tự do này thiệt mạng bởi nỗi sợ hãi chiến tranh, cuộc chiến không thuộc về em", Gawish lý giải. Ảnh: Islam Gawish

Bức vẽ phác họa một em bé nằm úp bên tấm bia mộ có khắc chữ. "Chúng ta đặt cậu bé vào giấc ngủ và đã đến lúc mọi người thức dậy", dòng trạng thái trên tài khoản Twitter Ghalia Al Twal hôm qua cho biết. Ảnh: Twitter 

Aylan chỉ như ngủ quên trên bãi biển, khi đang chơi cùng xẻng và xô cát. Ảnh: Twitter

Em bé người Syria nằm giữa vô vàn đồ chơi. Ảnh: Twitter

Cậu bé nằm úp mặt trên cát, hai tay đặt xuôi theo cơ thể, giống như đang ngủ. Trong tranh, một nhân viên đang đứng ghi chép khi những con vật dưới biển nhô lên mặt nước khóc thương đứa trẻ chết đuối dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter

"Tôi đã khóc. Chỉ một người cha mới hiểu được", Khalid Albaih, họa sĩ biếm họa Sudan hiện sống ở Doha, Qatar, tâm sự. Ảnh: Khalid Albaih

"Bức vẽ thay ngàn lời muốn nói và khởi nguồn từ hình ảnh có thực", tài khoản Twitter Affi Uddin viết. Ảnh: Twitter

Vẻ hồn nhiên, đáng yêu của hai anh em Aylan khi còn sống. Ảnh: Twitter

Ảnh chụp Aylan Kurdi chơi đá bóng được chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Twitter

Đánh giá phiên bản mới