Thứ hai, 23/1/2017, 09:25 (GMT+7)

'Kỳ hoa dị thảo' tại hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Dừa ba ngọn, cội dâu tằm chi chít quả, thơm mào gà cùng hàng trăm loài hoa và cây kiểng khác đã tụ họp tại công viên Tao Đào (TP HCM).

Công viên Tao Đàn nằm trên cung đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định quận 1 vừa chính thức ra mắt hội hoa xuân Đinh Dậu. Đây cũng là hội hoa xuân có quy mô lớn nhất tại TP HCM mỗi độ xuân về.

Ngoài linh vật là cặp gà trống ở khu vực trung tâm, nhiều biểu tượng gà con ngộ nghĩnh được thiết kế khắp công viên, phía dưới là những thảm hoa rực rỡ.

Trục đường chính từ cổng Trương Định là lối đi song hành với nhiều chậu hoa cúc, hoa hồng và tiểu cảnh sông nước miền Tây.

Các tháp hoa cúc đại đóa được thiết kế cung bậc phù hợp cho việc chụp ảnh.

Ngoài cảnh trí được trưng bày sặc sỡ, thực khách đến hội hoa xuân còn được chiêm ngưỡng những giống cây và những loại hoa lạ.

Hàng trăm cội hoa sứ được tạo dáng độc đáo với nhiều màu hoa khác nhau.

Cội sứ có hoa đỏ rực với bộ rễ "khủng".

Cây dâu tằm cổ thụ trĩu quả.

Trái thơm (dứa) hình thù quái lạ với phần đầu trông như chiếc mào gà.

Cây dừa 3 ngọn. Ảnh: Quỳnh Trần

Những hòn bonsai khổng lồ.

Cội đào tiên vài chục năm tuổi.

Những chú gà đẹp cũng xuất hiện tại hội hoa xuân.

Bên cạnh đó là những chú gà được thiết kế từ vỏ (lốp) xe.

Những cội mai hàng chục tuổi nở sớm.

Tuy tập trung được một số loại kỳ hoa dị thảo, nhưng theo giới săn ảnh và du khách quen thuộc tại Sài Gòn, hội hoa xuân Tao Đàn Đinh Dậu kém hoành tráng và ít hoa hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Đó là chưa kể giá vé cổng 30.000 đồng cũng cao hơn năm trước.

Mr. True

Đánh giá phiên bản mới