Thứ sáu, 4/9/2015, 21:28 (GMT+7)

Bé 8 tháng tuổi ở Sài Gòn bị bồn nước 1.500 lít đè tử vong

Đang ngủ cùng mẹ, bé gái 8 tháng tuổi bị bồn nước ở từng 4 rơi trúng tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng.

15h ngày 4/9, chị Ly (34 tuổi, quê Đăk Lăk) nằm ru con gái 8 tháng tuổi trong phòng trọ ở đường số 3 (khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM). Trời có giông lớn, bất ngờ bồn nước 1.500 lít trên sân thượng căn nhà 4 tầng rơi thủng mái tôn phòng trọ. Bé gái bị bồn nước đè chết, chị Ly kẹt cứng từ bụng xuống chân.

Người dân dùng xà beng lật bồn nước lên đưa người mẹ đến Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Bồn nước 1.500 lít làm thủng mái tôn, rơi xuống trúng ngay căn phòng chị Ly đang ở đè trúng hai mẹ con.

Bức chân dung của bé gái con chi Ly treo trên tường. 

Chiếc xe đẩy của bé gái xấu số. "Tôi đang nằm trong phòng thì nghe tiếng động rung cả nền nhà. Nghe tiếng lá thất thanh của chị Ly phòng bên, tôi chạy qua xem thì thấy cháu bé trên người đầy máu còn chị Ly bị bồn nước đè lên, kẹt cứng”, một người phụ nữ trong dãy phòng trọ kể lại".

 

 

Phía trên sân thượng căn nhà 4 tầng còn một bồn nước khác. Theo những người thuê nhà, trước đây, bồn nước đã rơi một lần nhưng ngay lối đi rộng một mét của dãy phòng trọ nên không gây thương vong.

Bồn nước nằm gọn trong phòng hai mẹ con bé gái, bức tường đổ sập, đồ đạc trong nhà văng tung tóe. Vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức điều tra, làm rõ.

Hải Thuận

Đánh giá phiên bản mới