Lần thứ ba tôi đến Buôn Ma Thuột vì lời hẹn với mùa hoa cà phê: 'Đến đi, bạn sẽ được bồng bềnh trên những đám mây hoa trắng muốt, tinh khôi. Đến để thấy đất trời Tây Nguyên vào những ngày đẹp nhất'. Thế là khi mùa xuân tới, bỏ lại những vội vã nơi đô thành, tôi đến với vùng đất cao nguyên này một lần nữa.
>> Về Đắk Lắk cưỡi voi đi dạo
>> Kon Tum, trở về với đại ngàn
Bagan từng là thủ đô của Myanmar trong suốt 230 năm. Hiện nơi đây còn lưu giữ được hơn 2.000 ngôi đền chùa. Những di tích còn sót lại của Bagan có thể sánh ngang với hai quần thể đền tháp nổi tiếng là đền Angkor Wat của Campuchia và đền Borobodur ở miền trung đảo Java, Indonesia. Ảnh trên Asia Travel.
>> Trong lòng hồ Inle
Khi bầu trời bắt đầu tối dần, những đại lộ của thành phố Sài Gòn bắt đầu được thắp sáng trong ánh đèn rực rỡ. Đây là những bức ảnh mới nhất về Sài Gòn nằm trong dự án I-LOVE-SAIGON" của bạn Nguyễn Thế Dương, với mong muốn giới thiệu về thành phố năng động, hiện đại này.
>> Ngắm Sài Gòn tuyệt đẹp từ trên cao
>> 'Tua nhanh' để ngắm đại lộ đẹp nhất TP HCM
>> Sài Gòn, ngày và đêm qua 20.000 tấm ảnh
Dường như ở Đà Lạt, hoa mọc khắp nơi, từ dải phân cách đường tới các hàng rào và nhiều nhất là ở các công viên hay khu du lịch. Bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn hoa mai anh đào, dã quỳ, bồ công anh hay các loại hoa hồng, hoa cúc...
>> Đà Lạt và những điều khác thường
>> Mê đắm mai anh đào Đà Lạt