Chia sẻ với Ngoisao.net, "chị Chanh" cho biết suốt 11 năm giấu kín thông tin về bố của bé Gà, chị chịu nhiều điều tiếng. "Người ta đồn tôi là kẻ thứ ba, là vợ lẽ hay người đàn bà không danh phận của ông Cường", Phương Thanh nói. Nữ ca sĩ khẳng định những điều này là đơm đặt, bóp méo sự thật. Trên thực tế, chị được gia đình bạn trai quá cố đón nhận, được ông Cường đưa về chịu tang ông bà nội trước sự chứng kiến của bà con, dòng họ.
"Bố của bé Gà khó có con nên ông ấy chỉ có mình Gà", Phương Thanh nói. Chị hy vọng nếu ai đó sinh con cho ông Cường thì mau chóng đưa cháu về đoàn tụ để gia đình nội mừng. "Các bác bên nội rất tốt và tình cảm", nữ ca sĩ cho biết.
Khi bạn trai cũ qua đời năm 2016, mẹ con Phương Thanh mặc áo, đội khăn chịu tang. Chị nói đó là hành động xuất phát từ tình người, được gia đình ông Cường trân trọng: "Tôi không tự ý may áo tang rồi mặc để diễn xuất trước mắt công chúng". Việc chị giấu con suốt thời gian dài cũng bởi muốn đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống và công việc của ông Cường.
Hôm 27/8, Phương Thanh và con gái kết thúc ba năm chịu tang ông Đặng Ngọc Cường. Chị tâm sự đó là chặng đường dài đã khép lại, nay tiếp tục những kế hoạch phía trước cùng bé Gà. Nhân dịp này, Phương Thanh muốn phản bác một lần những tin đồn vô căn cứ về thân phận của chị và con gái. Chị không muốn những bình luận ác ý trên mạng xã hội làm tổn thương mình và ảnh hưởng danh dự người đã khuất.
Phương Thanh sinh bé Gà vào năm 2005. Suốt một thời gian dài chị giữ bí mật về bố của con gái, chỉ gọi đó là "người đàn ông trong bóng đêm". Hình ảnh về bé Gà cũng được Phương Thanh giấu kín, chỉ chia sẻ với bạn bè thân thiết. Năm 2016, khi ông Đặng Ngọc Cường qua đời, nữ ca sĩ mới quyết định công khai bé Gà với công chúng.
Lam Trà