Ngọc Quỳnh đã nhận được kịch bản những tập cuối của phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái cách đây vài tuần. Không thể nói quá nhiều về diễn biến tiếp theo nhưng nam diễn viên tiết lộ Thái sẽ không là vai phản diện và để khán giả ghét mãi trong phim này. Nếu như giai đoạn đầu, nhân vật này hiện lên toàn điều ác thì sau khi trải qua rất nhiều biến cố, phần thiện trong con người anh sẽ trỗi dậy. Đến cuối phim, khán giả thậm chí còn có thể rất thương nhân vật này.
Hoa hồng trên ngực trái hiện đã chiếu đến tập 26 và nhân vật Thái do Ngọc Quỳnh thể hiện đã lãnh quả báo cho những việc làm sai trái mà mình gây ra. Anh phát hiện Trà không mang thai con mình, đã lặng lẽ bỏ đi đứa trẻ trong bụng nhưng luôn giả bộ để dắt mũi anh. Không những thế, Trà còn cấu kết với nhân viên thân tín của Thái để lừa tiền rồi bỏ trốn. Việc làm ăn đổ bể, Thái vỡ nợ, phải bán hết tài sản, khiến mẹ và con gái phải chuyển từ nhà cao cửa rộng sang căn phòng trọ lụp xụp. Anh càng uất ức hơn khi biết tất cả những bi kịch này đều là do một tay Dung (Kiều Thanh) dàn xếp để trả thù cho em gái năm xưa mất mạng vì Thái. Thầy Thông (NSND Công Lý) hay Trà cũng chỉ là công cụ của Dung trong màn kịch này.
Ngọc Quỳnh cho rằng Thái bản chất không phải là kẻ xấu nhưng cứ trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì mê tín dị đoan. Thanh minh cho nhân vật của mình, anh nói: "Nếu thầy Thông không nói phải đi tìm quý cô tuổi Hợi thì Thái không gặp Trà hay không nói đây là đứa con đổi vận thì Thái cũng sẽ không bỏ vợ để đến với Trà... Khi phân kịch nhân vật, tôi hiểu Thái là người thông minh, nhaỵ bén, đa nghi nhưng lại rất ham mê sự nghiệp. Vì cái bẫy mê tín quá tinh vi nên Thái mới sai lầm như vậy".
Đảm nhận vai Thái, Ngọc Quỳnh có một số cảnh phải sử dụng vũ lực với các diễn viên nữ, đặc biệt là Hồng Diễm. Lúc thay lòng đổi dạ, muốn ruồng rẫy vợ để đến với kẻ thứ ba, Thái thường xuyên nhiếc móc, thậm chí tát Khuê.
Ngọc Quỳnh chia sẻ với Ngoisao.net, anh có chút áp lực khi đóng những cảnh bạo lực, nhất là phân đoạn Thái tát Khuê. Để tạo hiệu ứng chân thật, tất cả hành động đều phải làm thật. Nam diễn viên tập dượt rất kỹ lưỡng và cố gắng để làm đau bạn diễn ít nhất có thể. Anh căn từng hành động để không lỡ tay đánh vào chỗ hiểm trên mặt Hồng Diễm khi tát thật. "Lên phim chỉ có một cái tát nhưng chúng tôi phải quay đủ các cỡ cảnh toàn - trung - cận nên phải tát đi tát lại đến 3-4 lần. Khi quay, tôi tát thật và tiếng tát trên phim cũng là thật chứ không phải thu tiếng động. Sau đó, tôi thấy mặt Hồng Diễm đỏ ửng và in hằn những ngón tay của mình. Hồng Diễm nói với tôi rằng cô ấy thấy choáng váng ở cú tát cuối cùng", nam diễn viên kể. Về phía Hồng Diễm, cô cho biết má mình đỏ ửng và phải hoá trang lại sau khi bị Ngọc Quỳnh tát.
Để có được một cảnh quay chân thực, Hồng Diễm đồng ý để Ngọc Quỳnh tát thật. Sau cảnh quay, bị đau nhưng cô vẫn tỏ ra thoải mái. Nam diễn viên khẳng định mình không ra tay hết cỡ vì: "Tay tôi như vậy mà tát thẳng vào tai Hồng Diễm thì cô ấy chỉ có ù tai mà ngất đi thôi".
Theo kịch bản, Thái có hai phân đoạn tát vợ. Tuy nhiên, đến phân đoạn thứ hai, Ngọc Quỳnh đã chủ động xin với đạo diễn Vũ Trường Khoa đổi từ tát sang đạp để không bị lặp lại đồng thời tái hiện lại hành động của một võ sư đánh vợ đang gây bức xúc dư luận lúc bấy giờ. Theo anh, đó cũng là biểu hiện hợp lý cho thấy sự bức xúc tăng lên của Thái dành cho Khuê khi tưởng rằng cô nguyền rủa đứa con của mình trong bụng Trà (Lương Thanh).
Ngoài những cảnh đánh đấm, Ngọc Quỳnh rất nhớ trường đoạn Khuê về nhà thể hiện nỗi bức xúc với chồng trong tình trạng say rượu. Anh nhận xét Hồng Diễm có thể là người diễn cảnh say duyên dáng nhất Việt Nam. Khi diễn, người Hồng Diễm mềm nhũn, không có chút sức lực nào như người có hơi men thật. Anh cứ tưởng vài chén rượu trước khi vào cảnh đã phát huy tác dụng. Khi các thành viên trong đoàn cười rúc rích vì thấy hài hước, cô cũng không hề phản ứng gì. Thế nhưng, đến khi hết cảnh, cô lại đứng lên đi lại bình thường.
Hoa hồng trên ngực trái do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn và NSND Công Lý làm phó đạo diễn. Ngoài Ngọc Quỳnh, Hồng Diễm, Lương Thanh, phim có sự tham gia của: NSND Hoàng Cúc, Diệu Hương, Trọng Nhân...