Dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân cả nước chỉ trong vài tháng đầu năm, nhất là với các gia đình có con trong độ tuổi đi học như vợ chồng Thủy Anh - Đăng Khôi. Mọi lịch trình công việc bị ảnh hưởng, anh chị còn phải luân phiên ở nhà chăm sóc, kèm cặp các con học bài. Nhưng bận rộn cách mấy, bà xã Đăng Khôi vẫn không quên làm một việc từ đầu tháng để nhắc nhở bản thân cùng mọi người trong gia đình luôn giữ tinh thần lạc quan, đó là: Khoanh tròn ngày 20/3 - Ngày Quốc tế hạnh phúc trên tấm lịch.
Đồng hành với ông xã ca sĩ từ những ngày lập nghiệp, Thủy Anh cũng trải qua đủ mọi khó khăn, sóng gió, lúc ốm đau, bệnh tật... Hiện tại, là một bà mẹ hai con và có tổ ấm sum vầy, nàng hot girl một thời có quan niệm rất thực tế về hạnh phúc. Chị bảo: "Hạnh phúc nằm trong những điều bình thường nhất, những thứ mà ngày thường ta có thể bỏ lỡ hoặc lướt qua không thèm ngó lại".
Bà mẹ nổi tiếng định nghĩa hạnh phúc bằng 20 điều gần gũi, giản đơn. Với Thủy Anh, hạnh phúc là:
1. Là thở phào nhẹ nhõm khi thấy con cái khỏe mạnh, bố mẹ không sốt, ho hắng
2. Đi siêu thị mua đồ vẫn còn, nước rửa tay và khẩu trang không phải tranh nhau
3. Ting ting! Tháng này vẫn có lương đúng hẹn
4. Sáng ra còn được đi làm, công ty không cắt lương, sa thải
5. Được sống ở Việt Nam những ngày này, an toàn và đầy tình người
6. Trở về an toàn từ khu cách ly, không có bệnh là vui lắm rồi
7. Được hít thở bầu không khí Sài Gòn những ngày chỉ số AQI dưới 50
8. Cô chủ nhà trọ, anh chủ cửa hàng nói: "Thôi tháng này tao lấy nửa thôi, ai cũng khó khăn cả"
9. Có một góc yên tĩnh và Internet nhanh để làm việc ở nhà
10. Được chơi với con cả ngày, lắm lúc cũng mệt nhưng nhìn tụi nhỏ lủi thủi không đành
11. Ngủ nhiều hơn một chút, cho bõ mấy năm làm việc vất vả
12. Nhận được tin nhắn hỏi han từ bạn bè khắp nơi: "Chỗ mày có sao không? Nghe nói có người ở quận 7 à, cố gắng giữ sức khỏe nhé"
13. Nghe con trai thủ thỉ: "Mẹ ơi con nhớ trường, muốn đi học rồi"
14. Có thêm chút thời gian đọc sách, tưới cây, nấu ăn, làm mấy việc linh tinh trong nhà
15. Ngồi làm kế hoạch đi du lịch. Hết dịch, cả nhà sẽ đi chơi cho bõ...
16. Nhìn thấy môi trường và thiên nhiên được "thở" trong vài ngày cũng là một niềm vui nho nhỏ
17. Biết được rằng mai rồi sẽ là một ngày mới, sẽ tốt đẹp hơn thôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua
18. Những bữa cơm có đông đủ cả nhà. Dịch bệnh như này, ai phải đi làm thì sẽ về nhà sớm, có chỗ nào đâu mà la cà quán xá
19. Thấy người Việt đoàn kết hơn trên mạng xã hội. Mọi người đều chung tay ủng hộ, trao cho nhau những lời chúc bình an.
20. Vì mình còn sống, còn biết cảm ơn cuộc đời.