An Phúc yêu thương,
Mẹ rất hạnh phúc khi con trai bước vào thế giới này và hiện diện trong cuộc đời của mẹ! Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi, con trai An Phúc của mẹ sẽ thổi ngọn nến mừng sinh nhật lần thứ nhất. Mẹ đang mong ngóng từng phút giây để được vui cùng con trong ngày đặc biệt sắp tới. Nhắc đến điều này, mẹ chợt nhớ lại trong 12 tháng vừa qua, hai mẹ con mình đã có rất nhiều lần đầu cùng nhau với thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Ngày 1/6 năm ngoái đã để lại trong mẹ nhiều cảm xúc khó quên. Đó là khi mẹ thấy khuôn mặt với biểu cảm nhăn nhó và tiếng khóc oe oe thật to của con khi vừa lọt lòng mẹ. Đó cũng là lần đầu con và mẹ được tiếp xúc da kề da với nhau. Và đó cũng là lần đầu những dòng sữa ngọt trong người mẹ được con say sưa bú một cách ngon lành.
Suốt 3 tháng đầu, hai mẹ con mình luôn bên nhau với tã, bỉm, sữa... Mẹ thật hạnh phúc trong lần đầu con nhoẻn miệng cười khi nghe những tiếng hát ru à ơi của mẹ. Mẹ rất thích những cái nhíu mắt khi con được mẹ cắt từng móng tay, móng chân. Mẹ thích thú mỗi khi ngắm con cười tươi trong chiếc khăn ấm sau khi được mẹ tắm sạch sẽ.
4 tháng con đã biết lật lần đầu. Ở tháng thứ 5, những cây răng sữa bắt đầu nhú lên khiến con khó chịu và hay mè nheo. Tháng thứ 6, con đã sẵn sàng cho những bữa ăn dặm. Con ăn rất giỏi. Mẹ thường xoay nhuyễn rau củ quả tươi cho con ăn dặm mỗi ngày. Khi con chập chững bi bô những tiếng a, ê đầu tiên cũng là khoảnh khắc mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất, con trai à!
Lần đầu tiên con biết bò là ở tháng thứ 8. Con bò nhanh thoăn thắt. Tháng thứ 9, 10, 11 con vững vàng hơn, có thể đứng và vịn vào một vật nào đó mà không chệch choạng. Trộm vía con trai của mẹ dễ ăn, dễ ngủ và mê nhất là được ngủ trọn trong vòng tay mẹ. Con ít khóc, hay cười và là một "chàng trai" rất cá tính dù chỉ mới tròn 12 tháng tuổi.
Tuy ngày 1/6 tới đây con mới tròn 1 tuổi, nhưng còn vô số lần đầu của con mà mẹ không sao kể xiết. Mẹ mong những ngày tháng tới đây, con trai yêu của mẹ sẽ có thêm những lần đầu để đánh dấu từng bước ngoặt khôn lớn của con. Mẹ thích lưu lại những khoảnh khắc đầu đời của con để mai sau khi con lớn khôn có thể xem lại tất cả hình ảnh của mình và sẽ biết trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống.
Mẹ luôn mong được hòa vào thế giới của con để hiểu rõ tính cách con nhiều hơn. Con chỉ mới một tuổi thôi, con trai à. Vẫn còn có rất nhiều điều mới mẻ cho con khám phá. Mẹ mong được đồng hành và hiểu con như những người bạn. Dù công việc bận rộn, nhưng khi bên con, mẹ luôn cảm thấy vơi bớt bao muộn phiền. Mẹ hứa sẽ luôn sát cánh trong những lần đầu của con và đồng hành cùng con đến cuốt cuộc đời này.
Nhìn lại những khoảnh khắc lần đầu của con, thôi thúc mẹ cố gắng làm việc nhiều hơn để lo cho con của mẹ có một cuộc sống đủ đầy và an nhiên. Từng ngày được bên con, chăm lo con mỗi bữa ăn, giấc ngủ và chứng kiến con ngày càng khôn lớn khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ! Con hãy luôn ngoan ngoãn, ăn nhiều, chóng lớn. Mọi việc còn lại cứ để mẹ lo, con trai nhé!
Mẹ yêu con - An Phúc!
Ngô Thị Thúy An
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |