Tôi 33 tuổi và thực sự bế tắc với cuộc sống hôn nhân. Ngày xưa, tôi mặc kệ mọi lời khuyên can của gia đình, bạn bè khi quyết lấy anh dù anh bạc tình. Đến bây giờ, có với nhau hai mặt con, tôi hối hận vô cùng vì không cho con được cuộc sống vui vẻ.
Tôi rất hay bị chồng đánh trước mặt các con, dù van nài nhưng chồng không bao giờ tha cho tôi. Anh ta sẵn sàng đánh tới khi tôi thâm mày tím mặt, thậm chí từng phải vào viện bó bột vì gãy chân. Tôi cũng không quên lần anh ta vớ thắt lưng, móc quần áo để vụt tôi.
Tôi làm ra tiền nhưng không được chủ động tiêu tiền mình kiếm ra. Khi cắt tóc, tôi cũng phải hỏi xin ý kiến anh ta nhiều lần để anh ta không phật ý thì mới dám ra hàng cắt tóc, gội đầu. Một lần, tôi mua chiếc váy mà chồng chưa đồng ý thì anh ta đánh tôi "thừa sống thiếu chết". Tôi luôn phải nhìn nét mặt của chồng để sống. Tôi đã nghĩ tới chuyện ly dị nhưng rất sợ anh ta trả thù mình. Tôi nên làm gì đây?
Hân Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.