| Vẫn còn tình yêu ở lại |
|
Câu chuyện của Minh khiến tôi rất xúc động và nghẹn ngào. Tôi thực sự không biết phải nói gì đây để có thể làm vơi bớt nỗi tang thương của gia đình Minh. (04/08/2007) |
 |
| |
| Cuộc sống - ngày thứ năm |
|
Mình sẽ viết tiếp, sẽ đi hết 10 ngày của cậu bạn thận thiết. (29/07/2007) |
 |
| |
| Ngày thứ sáu, năm, bốn... |
|
Minh không đi tiếp được nữa. (28/07/2007) |
 |
| |
| Ngày thứ bảy |
|
Chưa bao giờ Minh thấy mình khổ và vui như hôm nay. Hôm nay Minh đã được đến một nơi tuyệt vời lắm! (28/07/2007) |
 |
| |
| Ngày thứ tám |
|
Minh ơi! Mẹ không biết phải làm gì cho con lúc này đây! Con nói rằng mẹ hãy chia sẻ mọi này cho mọi người. Nhưng mẹ run quá, con mẹ sáng nay làm sao đấy. (28/07/2007) |
 |
| |
| Ngày thứ chín |
|
Tiếp tục những dòng "Nhật ký 10 ngày con còn được ở bên mẹ và mọi người" của bạn Minh, bạn trai 19 tuổi, người chia sẻ các tâm tư sâu kín nhất của mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. (28/07/2007) |
 |
| |
| Còn được ở bên mẹ 10 ngày |
|
Hôm nay vào blog một người bạn, tình cờ được dẫn đến đường link này, ở đó rất nhiều người đã ghé thăm và để lại lời nhắn cho một bạn trai 19 tuổi đầy nghị lực đang chống chọi với các cơn đau đớn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. (28/07/2007) |
 |
| |