Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Vấn đề xã hội
Ở tòa
Ở chốn pháp đình, mỗi ngày mình lại chứng kiến thêm nhiều mảnh đời, số phận không may vướng vào vòng lao lý. Trong số họ, có kẻ đáng giận, đáng phải lên án và nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật... Nhưng cũng nhiều người làm mình cảm thấy nhói đau. (11/11)
 
Màu trắng trong văn hóa Việt
Khiêm tốn, giản dị và nhẹ nhàng, màu trắng và những tà áo trắng thanh khiết luôn có một chỗ đứng riêng trong cuộc sống và văn hóa của người Việt, dù giữa chốn sang trọng, quyền quý hay len lỏi trong đời thường của giới bình dân… (10/11)
 
Những ngụy quân tử trên mạng
Có thể họ đang săn tình online đấy, có thể họ đang tìm mọi cách để chinh phục bạn, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải loạn cả lên như thế. Vì đúng theo qui luật cuộc sống, hổ sinh ra là để săn mồi, đàn ông sinh ra để thèm khát đàn bà và bạn nên vui vì mình đang được dụ dỗ. Đương nhiên đồng ý hay không là quyền của bạn, nhưng cũng đừng than thở hay lên án quá nhiều, thế nhé. (09/11)
 
Băn khoăn với thế hệ 'Ét Vê' bây giờ
Chiều nay trời mưa, mình được một phen đi ngắm cảnh phố phường bằng xe bus, nhưng buồn lại nhiều hơn vui mới chết chứ. (15/10)
 
Người Việt Nam xem phim Việt Nam
Hưởng ứng phong trào kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, tôi nhất trí là từ nay sẽ chỉ dùng hàng Việt Nam mà thôi. Hàng ngoại đừng hòng mà lôi kéo ta nhé... (03/10)
 
Nắng lên sau ngày bão dữ
Sau những ngày bão lớn, ánh nắng ban mai đầu tiên đã xuất hiện sau cánh cửa sổ nhà tôi. Nắng mang cho mình màu vàng nhạt, nhẹ nhàng và len lỏi đến từng góc cạnh trong ngôi nhà. (02/10)
 
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?
Thưa ông Nguyễn Bính, bằng đủ cả: đi bộ, ô tô, đi thuyền, đi xe máy. Bởi vì Huế đang bão lũ. (30/09)
 
Hãy giúp đôi vợ chồng nặng chữ 'tình'
Chào các cô chú anh chị,
Thật sự những bài viết trên báo tôi chỉ đọc và tự chiêm nghiệm thôi chứ không có ý định sẽ viết bài và gửi về chuyên mục. Càng đọc, càng theo dõi thì lại càng thấy rất nhiều bài học dành cho mình trong cuộc đời làm người. (25/09)
 
Bầm mông thì đã sao
Vậy là mùa hè thứ ba đã trôi qua kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Bỡ ngỡ và lo lắng giờ trở thành quen thuộc và gần gũi. Hàng ngày vẫn đến lớp hai buổi. Buổi trưa nay lên kế hoạch ngủ thật ngon, thế mà chưa kịp làm một giấc đã lại có chuyện để nghĩ. (19/09)
 
Nhức nhối câu cá trộm ở hồ Tây
Đã hứa với bản thân phải viết điều gì đó về tệ nạn này nhưng đến hôm nay mới làm được. Tôi sống quanh Hồ Tây đã gần 20 năm, được chứng kiến những đổi thay hàng ngày của nó. Và tôi tự hào vì thành phố ngày càng tu tạo chỉnh sửa để hồ đẹp hơn, xứng đáng là biểu tượng thiên nhiên được đưa vào trong thơ ca hào hùng. (04/09)
 
Xá tội vong nhân
Nhà còn bao nhiêu tiền mẹ mang ra hết để mua sắm lễ lạt cho ngày Rằm tháng Bảy. Theo mẹ cả năm có chỉ một ngày Rằm tháng Bảy nên phải chuẩn bị cúng lễ cho thật tốt kẻo ông bà cụ kỵ chê trách mình không phải đạo. (02/09)
 
Thư gửi Áo dài
Chị viết lá thư này chẳng mong em đọc được, bởi giờ đây em đang mải mê chu du năm châu bốn biển, chắc chẳng có lúc nào ngồi lại để nhớ đến chị đâu. (14/08)
 
Cảm xúc của sinh viên TN ngày thi cuối
Ngày thi đại học cuối cùng trong đợt hai, ông trời chơi ác thả nắng gay gắt xuống trêu đùa. Nắng to làm nóng cái đầu, nóng đôi tay các em, làm cháy những ánh mắt đau đáu nhìn qua cánh cổng trường và cổng ký túc xá. Thi đại học, bỏ thì thương, mà vương thì tội. (11/07)
 
Triết lý tắc đường
Đã bao lần bạn bất lực giữa dòng xe cộ chật cứng, không nhích lên cũng không lùi lại được? Những lúc như thế chỉ có một cách là chờ đợi và mong cho mau hết tắc đường. Nhưng cũng có một cách khá hay để biến những lúc tắc đường thành hữu ích - suy ngẫm về triết lý tắc đường. (03/07)
 
Blog 360, chào nhé!
Chẳng phải tự nhiên mà buồn...
Cuộc sống bộn bề quá, như một dòng chảy, chảy mãi không ngừng. Có lúc dòng chảy ấy thật êm ái, như một dòng suối mát lành luồn lách vào từng ngõ ngách tâm hồn. Rồi mình cứ ở đó mà nhâm nhi, quên đi những ưu phiền xung quanh có thể rình rập bất kỳ lúc nào. (24/06)
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp