|
Aquafina Pure Fashion 2008
Tối 2/11, tại khách sạn Sheraton (TP HCM), đã diễn ra đêm chung kết trao giải của cuộc thi thiết kế thời trang Aquafina Pure Fashion 2008. Vượt qua 207 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước với hơn 1.500 mẫu dự thi, nhà thiết kế trẻ Nguyễn Hoàng Tân (Tiền Giang) đã xuất sắc giành được giải thưởng lớn.
Với bộ sưu tập “Sự thăng hoa của nước”, thí sinh đến từ trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM sẽ vinh dự là nhà thiết kế trẻ Việt Nam tham gia trình diễn tại International Designer Show tại Hong Kong Fashion Week 2009 - Tuần lễ thời trang lớn nhất châu Á. Ngoài ra, thí sinh sẽ được giải thưởng tiền mặt là 20 triệu đồng.

|
| Giải nhất: Nguyễn Hoàng Tân (Tiền Giang). |
Bộ sưu tập "Sự thăng hoa của nước"
Nuớc có thể được xem là tế bào của cuộc sống con nguời. Ngày nắng chói chang, nuớc làm dịu di cái nóng oi bức, ngày mưa nuớc dâng tràn cảm xúc lãng mạn cho nguời nghệ sĩ. Những phân tử nuớc, những cái bong bóng mưa, những giọt nuớc nhỏ nhoi, những gợn sóng hay những tảng băng trôi… tất cả đã tạo cảm xúc bất chợt cho tôi thiết kế nên bộ sưu tập này.





Bộ sưu tập "Mưa" của Nguyễn Quốc Anh Vương (TP HCM) đoạt giải nhì

Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn mưa làm ý tuởng xuyên suốt để tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của nguời phụ nữ tại cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2008, mà với tôi, mưa và nguời phụ nữ ở một góc độ nào đó có mối quan hệ thật gần gũi với nhau. Mưa có thể tồn tại ở ba trạng thái khác nhau: rắn, lỏng, khí. Đó là những đám mây mềm mại, những dòng nuớc uyển chuyển, hay những viên đá rắn khi gặp nhiệt độ thấp. Điều đó cũng giống như những đức tính hội tụ trong người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày nay, mềm mại bao dung trong tình cảm, uyển chuyển khôn khéo trong ứng xử công việc và cứng cỏi khi đối đầu với khó khăn.
Bộ sưu tập "Nguồn sống" của Ngô Thúy Hoa (Hà Nội) đoạt giải ba:

Ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi trong không gian bất tận, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội, lúc ào ạt nhưng rồi lại tan ra, hòa mình vào dòng chảy. Chúng cuộn mình, nối tiếp nhau thành những cơn sóng nhỏ, lăn tăn, bồng bềnh trên mặt nước. Hình ảnh mưa không còn nhỏ bé mà đã hòa mình vào dòng chảy lớn như trở về với nguồn cội. Đây chính là nguồn sống bất tận, ước muốn, khát vọng của con người luôn muốn hoà hợp với thiên nhiên.
Các thiết kế trong bộ sưu tập này nhằm giúp người xem không chỉ cảm nhận được cái thuần túy tinh khiết, trong sáng của mưa mà còn giúp cho họ thấy được ước muốn hoà hợp giữa con người và thiên nhiên bao la.
Bộ sưu tập Những quý và thuần khiết của Nguyễn Minh Hà (TP HCM) đoạt giải ba:

Nước là cội nguồn của mọi sự sống trên thế giới. Nước tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Nhưng dù ở bất kỳ hình dạng nào thì nước vẫn giữ được bản chất vốn có, sự thanh khiết . Những người phụ nữ cũng vậy, dù vẻ ngoài khác nhau, cuộc sống và số phận cũng không tương đồng nhưng họ đều mang một thiên chức cao quý là “ làm mẹ” và bên trong họ cũng mang một vẻ đẹp đôn hậu, tinh khiết như nước.
Xuất phát từ những cảm xúc ấy, bộ sưu Những quý bà thuần khiết đã ra đời. Với chất liệu chính là voan với điểm nhấn là những viên pha lê, màu sắc chủ đạo là tông trắng xanh nhẹ nhàng, bộ sưu tập đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ: quyến rũ, quý phái nhưng vẫn thuần khiết và trong sáng.
N.S.
|